PDA

View Full Version : Lãnh đạo theo gương Đức Giêsu


ndt
24-07-2006, 06:59 PM
Lãnh đạo theo gương Đức Giêsu (Mt 20,20-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 20:20-28&FontSize=Txt10))

Bà Giêbêđê và hai con là Giacôbê và Gioan đến xin những chức vụ cao nhất, tốt nhất trong nước mà họ nghĩ Đức Giêsu sắp sửa thành lập. Có lẽ họ biết rằng đây là một việc làm mạo hiểm nhưng chứng kiến những việc lạ lùng Đức Giêsu thực hiện, những lần dân chúng định tôn Đức Giêsu làm vua họ có lý do để hy vọng và bị cám dỗ đến xin được chia sẻ quyền bính lãnh đạo của Thày mình.

Đáp lại Đức Giêsu dạy các học trò của mình một bài học rất ý nghĩa về lãnh đạo. Các môn đệ đã nhiều lần hiểu sai giáo huấn của Thày mình. Vì thế, hầu hết đã bỏ chạy khi Thày của họ bị bắt. Nhưng Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn tìm những dịp thuận tiện để sửa sai những hiểu lầm của các môn đệ và hướng dẫn họ theo con đường đúng đắn. Quyền bính lãnh đạo đối với Đức Giêsu là phục vụ quên mình, là coi nhau như anh chị em trong cùng một gia đình Thiên Chúa, chứ không phải là thống trị, là tham vọng, là cưỡi trên đầu trên cổ người khác.

Chắc hẳn Giacôbê và Gioan không dễ dàng hiểu ngay bài học về lãnh đạo theo gương Đức Giêsu. Nhưng dần dần họ đã nhận ra bài học cao quí này và được biến đổi để trở thành những tông đồ can đảm, đầy xác tín, hy sinh chính mạng sống mình làm chứng cho Tin mừng. Giacôbê trở thành vị tử đạo đầu tiên của Nhóm 12 và đã nêu gương cho nhiều người tin theo Đức Giêsu.

Cám dỗ muốn thống trị người khác theo kiểu quyền bính trần gian vẫn luôn là thách đố cho con người ở mọi thời, mọi nơi. Đôi khi những lạm dụng hay tranh giành về quyền bính, những cạnh tranh phe phái trong Giáo hội trở thành gương mù gương xấu, làm trở ngại cho nhiều kitô hữu cũng như những người muốn trở thành tín hữu.

Xin cho các kitô hữu biết rằng Đức Giêsu thành lập Giáo hội như một cộng đoàn yêu thương, huynh đệ, chung nhau làm việc để trở thành dấu hiệu của Chúa, Đấng hiến dâng tình yêu và mạng sống cho trần gian.