admin
25-07-2006, 07:40 AM
TÌNH YÊU & TUỔI TRẺ
Tình yêu, điều rất quan trọng không chỉ đối với tuổi trẻ nhưng còn đối với mọi người; tuy vậy trong những hàng dưới đây, tôi sẽ đề cập đặc biệt đến tình yêu nam nữ- điều mà người trẻ nào cũng bận tâm, ao ước.
Con tim có lý lẽ riêng của nó nhưng…
Không ai sống mà không được yêu. Nếu không được yêu, người đó không thể chào đời; nếu không được yêu, người đó không thể phát triển bình thường; nếu không được yêu, người đó không thể triển nở trọn vẹn. Chính nhờ được yêu, mà mỗi người chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng, được ăn học, có bạn bè thầy cô, được săn sóc và giúp đỡ. Đối với một số người “cá biệt”, như thể không có người thương đặc biệt, thì ít nữa họ được một người thương riêng: đó là Thiên Chúa; còn đại đa số đều có người thương đặc biệt, đó là người “bạn đời” của họ.
Tình yêu nam nữ, là một điều rất bình thường, rất tự nhiên; Nó tự nhiên đến độ, ai không có như thể là người “bất bình thường” (tôi không hề có ý muốn nói các tu sĩ là những người bất bình thường; nhưng có lẽ họ cũng bất bình thường ở một khía cạnh nào đó; và biết đâu điểm bất bình thường của họ lại là điều tuyệt vời!). Tuy nhiên, một điều các bạn thanh niên cần lưu ý, tình yêu luôn có sự can thiệp của lý trí.
Chưa là tình yêu
Nếu không có lý trí can thiệp, sự thu hút giữa người nam và người nữ chỉ là bản năng, chưa phải là tình yêu. Hai con vật giao cấu với nhau, theo bản năng sinh tồn chứ không phải tình yêu; hai người nam nữ gần nhau mà chỉ nhằm thoả mãn xác thịt, thì chưa phải là tình yêu. Mọi sinh vật đều sống theo bản năng, chỉ có con người có thể tự do với bản năng vì con người có lý trí. Cũng cùng hành vi đó, với con người trong tình yêu, người ta gọi là hành vi dâng hiến trọn vẹn cho nhau. Hành vi dâng hiến cho nhau, là hành vi nên một, không chỉ trong tinh thần mà nơi cả thân xác nữa, là hành vi nên thánh, diễn tả tình yêu Thiên Chúa giữa hai vợ chồng cho nhau.
Không phải là tình yêu, nếu chỉ là thích nhau. Yêu ai, không chỉ là thấy người đó đẹp, người đó hợp nhãn, người đó hấp dẫn. Yêu, không chỉ là nhớ, không chỉ là mơ “thấy hình thấy ảnh”. Đã đành yêu ai, thì cũng nhớ, cũng mơ “thấy hình thấy ảnh”; nhưng chỉ vậy chưa đủ để nói rằng mình yêu người đó.
“Anh nhớ lắm, anh nhớ hình nhớ ảnh,
Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi!”
Bởi vì nếu chỉ vậy, tôi yêu cả “hàng tá” người. Tôi nói lại lần nữa, yêu ai, là nhớ là thương, là mơ thấy hình thấy ảnh người đó; nhưng nếu chỉ với thế, chưa thể nói là yêu.
Tình yêu, cũng không phải là “chiếm đoạt”. Có một số người, tưởng rằng chiếm được thân xác ai đó, thì đã được người đó, thì được người đó yêu. Thực tế không phải vậy. Tình yêu, là nhớ, là thương, là trân trọng, là tôn trọng tự do của người mình thương yêu, là chấp nhận người mình thương như họ là.
Chung thuỷ là nét đẹp của tình yêu
Yêu ai, là cần người đó; thiếu người đó trong đời, mình không thể sống hạnh phúc trọn vẹn (tuy vậy, không ai là người tuyệt đối cần thiết cả, chỉ có Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối cần thiết để sống hạnh phúc thôi). Tôi cần người tôi yêu, vì ở bên người tôi yêu, tôi cảm thấy an bình hạnh phúc.
Tình yêu hướng tới trọn đời, và không chỉ trọn đời mà là mãi mãi. Nếu ai đó hứa “em sẽ yêu anh hai chục năm”, chúng ta sẽ thấy tức cười. Điều bình thường trong lời hứa tình yêu, phải là “em yêu anh suốt đời”. Nếu không ‘suốt đời”, e rằng chưa phải tình yêu. Tình yêu, là chọn người đó là người “bạn đời” (bạn cả đời, suốt đời) của mình. Yêu, là chọn suốt đời! Tình yêu, hướng tới chung thủy. Lang chạ và thay đổi, không phải là dấu chỉ của tình yêu.
Trong một xã hội đổi thay nhanh chóng, có một số ngộ nhận. Có những người mới chỉ biết thích chứ chưa biết yêu, mới chỉ biết thoả mãn chứ chưa biết dâng hiến, chỉ biết hiện tại chứ không biết “cả đời”, những người đó chưa đủ trưởng thành để yêu thực sự.
Tình yêu là tương quan rất đẹp giữa con người, giữa người nam và người nữ. Tình yêu đẹp đến độ có thể nói: “chỉ có một điều đáng nói trên đời, đó là tình yêu”. Nhưng mấy ai đã biết yêu! Có chồng có vợ, cũng khó nhưng cũng dễ; sinh con, cũng khó nhưng cũng dễ; ly dị và phá thai dễ hơn nữa. Có được người yêu mình thật, không dễ. Mình yêu người ta, và chung thuỷ với người ta trọn đời, phải hy sinh và quảng đại nhiều.
Tình yêu, điều rất quan trọng không chỉ đối với tuổi trẻ nhưng còn đối với mọi người; tuy vậy trong những hàng dưới đây, tôi sẽ đề cập đặc biệt đến tình yêu nam nữ- điều mà người trẻ nào cũng bận tâm, ao ước.
Con tim có lý lẽ riêng của nó nhưng…
Không ai sống mà không được yêu. Nếu không được yêu, người đó không thể chào đời; nếu không được yêu, người đó không thể phát triển bình thường; nếu không được yêu, người đó không thể triển nở trọn vẹn. Chính nhờ được yêu, mà mỗi người chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng, được ăn học, có bạn bè thầy cô, được săn sóc và giúp đỡ. Đối với một số người “cá biệt”, như thể không có người thương đặc biệt, thì ít nữa họ được một người thương riêng: đó là Thiên Chúa; còn đại đa số đều có người thương đặc biệt, đó là người “bạn đời” của họ.
Tình yêu nam nữ, là một điều rất bình thường, rất tự nhiên; Nó tự nhiên đến độ, ai không có như thể là người “bất bình thường” (tôi không hề có ý muốn nói các tu sĩ là những người bất bình thường; nhưng có lẽ họ cũng bất bình thường ở một khía cạnh nào đó; và biết đâu điểm bất bình thường của họ lại là điều tuyệt vời!). Tuy nhiên, một điều các bạn thanh niên cần lưu ý, tình yêu luôn có sự can thiệp của lý trí.
Chưa là tình yêu
Nếu không có lý trí can thiệp, sự thu hút giữa người nam và người nữ chỉ là bản năng, chưa phải là tình yêu. Hai con vật giao cấu với nhau, theo bản năng sinh tồn chứ không phải tình yêu; hai người nam nữ gần nhau mà chỉ nhằm thoả mãn xác thịt, thì chưa phải là tình yêu. Mọi sinh vật đều sống theo bản năng, chỉ có con người có thể tự do với bản năng vì con người có lý trí. Cũng cùng hành vi đó, với con người trong tình yêu, người ta gọi là hành vi dâng hiến trọn vẹn cho nhau. Hành vi dâng hiến cho nhau, là hành vi nên một, không chỉ trong tinh thần mà nơi cả thân xác nữa, là hành vi nên thánh, diễn tả tình yêu Thiên Chúa giữa hai vợ chồng cho nhau.
Không phải là tình yêu, nếu chỉ là thích nhau. Yêu ai, không chỉ là thấy người đó đẹp, người đó hợp nhãn, người đó hấp dẫn. Yêu, không chỉ là nhớ, không chỉ là mơ “thấy hình thấy ảnh”. Đã đành yêu ai, thì cũng nhớ, cũng mơ “thấy hình thấy ảnh”; nhưng chỉ vậy chưa đủ để nói rằng mình yêu người đó.
“Anh nhớ lắm, anh nhớ hình nhớ ảnh,
Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi!”
Bởi vì nếu chỉ vậy, tôi yêu cả “hàng tá” người. Tôi nói lại lần nữa, yêu ai, là nhớ là thương, là mơ thấy hình thấy ảnh người đó; nhưng nếu chỉ với thế, chưa thể nói là yêu.
Tình yêu, cũng không phải là “chiếm đoạt”. Có một số người, tưởng rằng chiếm được thân xác ai đó, thì đã được người đó, thì được người đó yêu. Thực tế không phải vậy. Tình yêu, là nhớ, là thương, là trân trọng, là tôn trọng tự do của người mình thương yêu, là chấp nhận người mình thương như họ là.
Chung thuỷ là nét đẹp của tình yêu
Yêu ai, là cần người đó; thiếu người đó trong đời, mình không thể sống hạnh phúc trọn vẹn (tuy vậy, không ai là người tuyệt đối cần thiết cả, chỉ có Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối cần thiết để sống hạnh phúc thôi). Tôi cần người tôi yêu, vì ở bên người tôi yêu, tôi cảm thấy an bình hạnh phúc.
Tình yêu hướng tới trọn đời, và không chỉ trọn đời mà là mãi mãi. Nếu ai đó hứa “em sẽ yêu anh hai chục năm”, chúng ta sẽ thấy tức cười. Điều bình thường trong lời hứa tình yêu, phải là “em yêu anh suốt đời”. Nếu không ‘suốt đời”, e rằng chưa phải tình yêu. Tình yêu, là chọn người đó là người “bạn đời” (bạn cả đời, suốt đời) của mình. Yêu, là chọn suốt đời! Tình yêu, hướng tới chung thủy. Lang chạ và thay đổi, không phải là dấu chỉ của tình yêu.
Trong một xã hội đổi thay nhanh chóng, có một số ngộ nhận. Có những người mới chỉ biết thích chứ chưa biết yêu, mới chỉ biết thoả mãn chứ chưa biết dâng hiến, chỉ biết hiện tại chứ không biết “cả đời”, những người đó chưa đủ trưởng thành để yêu thực sự.
Tình yêu là tương quan rất đẹp giữa con người, giữa người nam và người nữ. Tình yêu đẹp đến độ có thể nói: “chỉ có một điều đáng nói trên đời, đó là tình yêu”. Nhưng mấy ai đã biết yêu! Có chồng có vợ, cũng khó nhưng cũng dễ; sinh con, cũng khó nhưng cũng dễ; ly dị và phá thai dễ hơn nữa. Có được người yêu mình thật, không dễ. Mình yêu người ta, và chung thuỷ với người ta trọn đời, phải hy sinh và quảng đại nhiều.