PDA

View Full Version : Đón nhận Lời Chúa


ndt
25-07-2006, 06:56 PM
Đón nhận Lời Chúa (Mt 13,1-9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2013:1-9&FontSize=Txt10))

Dụ ngôn “Người gieo giống” nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và sự tiếp nhận Lời Chúa của con người. Thiên Chúa thật là kiên nhẫn trước những điều tốt, xấu xảy ra trong thế giới cũng như nơi con người. Con người tiếp nhận với những mức độ khác nhau nên đưa đến những kết quả ít nhiều khác nhau cho chính mình cũng như cho thân nhân của mình.

Khi tiếp nhận, con người muốn đón nhận một điều gì đó từ người khác; họ tiếp nhận ảnh hưởng từ cha mẹ và môi trường sống. Khi còn nhỏ, chúng ta tiếp nhận một cách tự nhiên, dễ dàng vì chúng ta cần kiến thức, sự hướng dẫn của người khác. Càng lớn lên và trưởng thành, chúng ta càng muốn và chứng tỏ mình độc lập, tự quyết định cho mình, không muốn bị ảnh hưởng của người xung quanh chi phối. Thế nhưng thái độ ít muốn tiếp nhận này có những nhược điểm của nó. Càng muốn độc lập thì dường như chúng ta càng ít muốn đón nhận từ người khác, càng ít muốn mở rộng đối với người xung quanh.

Đức Giêsu có cha mẹ, và có ông bà ngoại là Gioakim và Anna. Nguồn gốc nhân loại này nêu bật nhân tính của Đức Giêsu. Thánh Kinh không cho chúng ta biết gì về thân sinh của Đức Maria. Nhưng chắc chắn ông Gioakim và bà Anna sống trung thành với lề luật như là những người Do thái đạo đức, sốt sắng. Có thể các ngài không ý thức rõ ràng về vai trò và sứ mạng của mình đối với Maria, người sẽ là Mẹ Đức Giêsu và là Mẹ Thiên Chúa, nhưng chắc chắn hai ông bà đã rộng mở tâm hồn để tiếp nhận lề luật và quảng đại cộng tác vào việc giáo dục về mọi mặt nhân bản, đạo đức cho người con của họ là Maria.

Theo định nghĩa, môn đệ là học trò, là người tiếp nhận sự hướng dẫn từ người thày mà họ đang theo đuổi. Thánh Gioakim và Anna chắc chắn là những môn đệ gương mẫu trong ý nghĩa này. Là môn đệ của Đức Giêsu chúng ta cũng phải là người biết rộng mở để tiếp nhận giáo huấn của Người, nhờ đó sinh hoa kết trái, đem lại lợi ích cho anh chị em, con cái, bạn bè… Vì thế, mỗi người cần xem xét kỹ lưỡng thái độ và tâm tình tiếp nhận Lời Chúa được gieo nơi tâm hồn mình. Chúng ta tiếp nhận cách hời hợt, nông cạn như hạt giống rơi trên sỏi đá, gai góc hay cách chân tình, có chuẩn bị như trên đất tốt sinh nhiều hoa trái?