admin
17-02-2009, 11:11 AM
http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/Halleluyah/H103_4.jpgĐỪNG LO LẮNG THÁI QUÁ
Chuyện kể rằng:
Một anh kia có tật lo lắng thái quá, ngày nọ cưới vợ, anh mừng nhưng lo, không biết vợ mình có thai được chăng ? Năm sau thì vợ anh mang thai, anh lại càng lo hơn, không biết vợ có sinh được không ? Lại một phen mất ăn mất ngủ. Rủi thay, vợ anh chuyển bụng lúc mới 8 tháng, đứa bé sinh non, cân nặng 1kg900. Anh lo lắng quá, sợ không nuôi được đứa bé. Gặp ai anh cũng hỏi: “Sinh thiếu tháng như thế, liệu có nuôi được không nhỉ ?” Và dù ai cũng trấn an; anh vẫn chẳng yên tâm chút nào.
Tình cờ anh gặp người bạn cũ, anh ta đem chuyện ra hỏi. Người bạn vừa an ủi anh vừa dẫn chứng: “Có gì đâu mà lo với lắng ! Bà nội tôi sinh ra cha tôi cũng bị sinh non, mới có hơn bảy tháng đã sinh rồi !” Anh chàng lo lắng kia vội buột miệng hỏi dồn một cách nghiêm trọng: “Thế à ! Rồi bà nội anh có nuôi được đứa nhỏ ấy không ?” Thật hết ý !
Nhiều người lo lắng quá, làm đời sống mình chỉ còn là một chuỗi ngày dài thiếu vắng niềm vui. Một câu nói thật chí lý đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Lo lắng là tiền lời trả trước khi nó đến hạn.”
Thực chất sự lo lắng chẳng mang lại ích lợi gì. Người ta nghiên cứu: có đến quá nửa những điều chúng ta lo lắng đã không trở thành sự thật. Chúa Giêsu đã dạy: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang không ?” ( Mt 6, 27 ).
Sự lo lắng quá mức sẽ làm lu mờ lòng tin cậy, nó khiến bạn chú tâm vào những rắc rối mà quên mất lời hứa của Chúa. Sự lo lắng làm suy giảm niềm tin, cướp mất của chúng ta những kinh nghiệm quí báu, mà chỉ có đời sống bằng Đức Tin mới có thể đem lại bình an thật sự. Trong sa mạc, dân Israel đã quên mất sự săn sóc của Chúa, quá lo lắng về thức ăn, nước uống… nên họ đã khổ đủ thứ. ( x. Dân Số 11, 12, 13 và 14 )
Chúa Giêsu bảo: “Đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc…” ( Mt 6, 25 ). Thánh Phêrô dặn thêm: Mọi lo âu, hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em. ( x. 1Pr 5, 7 và Mt 6, 34 )
Phó Tế JB. NGUYỄN ĐỊNH
http://www.trungtammucvudcct.com
Chuyện kể rằng:
Một anh kia có tật lo lắng thái quá, ngày nọ cưới vợ, anh mừng nhưng lo, không biết vợ mình có thai được chăng ? Năm sau thì vợ anh mang thai, anh lại càng lo hơn, không biết vợ có sinh được không ? Lại một phen mất ăn mất ngủ. Rủi thay, vợ anh chuyển bụng lúc mới 8 tháng, đứa bé sinh non, cân nặng 1kg900. Anh lo lắng quá, sợ không nuôi được đứa bé. Gặp ai anh cũng hỏi: “Sinh thiếu tháng như thế, liệu có nuôi được không nhỉ ?” Và dù ai cũng trấn an; anh vẫn chẳng yên tâm chút nào.
Tình cờ anh gặp người bạn cũ, anh ta đem chuyện ra hỏi. Người bạn vừa an ủi anh vừa dẫn chứng: “Có gì đâu mà lo với lắng ! Bà nội tôi sinh ra cha tôi cũng bị sinh non, mới có hơn bảy tháng đã sinh rồi !” Anh chàng lo lắng kia vội buột miệng hỏi dồn một cách nghiêm trọng: “Thế à ! Rồi bà nội anh có nuôi được đứa nhỏ ấy không ?” Thật hết ý !
Nhiều người lo lắng quá, làm đời sống mình chỉ còn là một chuỗi ngày dài thiếu vắng niềm vui. Một câu nói thật chí lý đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Lo lắng là tiền lời trả trước khi nó đến hạn.”
Thực chất sự lo lắng chẳng mang lại ích lợi gì. Người ta nghiên cứu: có đến quá nửa những điều chúng ta lo lắng đã không trở thành sự thật. Chúa Giêsu đã dạy: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang không ?” ( Mt 6, 27 ).
Sự lo lắng quá mức sẽ làm lu mờ lòng tin cậy, nó khiến bạn chú tâm vào những rắc rối mà quên mất lời hứa của Chúa. Sự lo lắng làm suy giảm niềm tin, cướp mất của chúng ta những kinh nghiệm quí báu, mà chỉ có đời sống bằng Đức Tin mới có thể đem lại bình an thật sự. Trong sa mạc, dân Israel đã quên mất sự săn sóc của Chúa, quá lo lắng về thức ăn, nước uống… nên họ đã khổ đủ thứ. ( x. Dân Số 11, 12, 13 và 14 )
Chúa Giêsu bảo: “Đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc…” ( Mt 6, 25 ). Thánh Phêrô dặn thêm: Mọi lo âu, hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em. ( x. 1Pr 5, 7 và Mt 6, 34 )
Phó Tế JB. NGUYỄN ĐỊNH
http://www.trungtammucvudcct.com