ndt
31-07-2006, 06:51 PM
Lúa và cỏ lùng (Mt 13,36-43 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2013:36-43&FontSize=Txt10))
Trong một số dụ ngôn Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng thế giới này có tốt, xấu lẫn lộn. Đó là: lúa và cỏ lùng trong ruộng, cá tốt và xấu trong lưới kéo lên bờ. Cả hai thực tại này đều có trong các tổ chức, nơi con người và ngay chính nơi mỗi người chúng ta. Hiện tại, chúng ta không thể tách biệt hay phân chia rõ ràng thế giới thành hai bên tốt và xấu. Công việc này chỉ được thực hiện vào ngày tận thế. Vì thế cần phải kiên nhẫn và có thời gian mới chiến thắng được.
Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cỏ lùng ở giữa các tổ chức cũng như con người chúng ta dù đó là một thực tại đau thương. Nhưng điều quan trọng là nhận ra sự lớn mạnh của cỏ lùng trong chính cuộc sống của mình và phải tìm cách loại trừ nó chứ không phải đợi đến này tận thế. Chúng ta cần phải nhổ cỏ lùng để ngày sau hết chúng ta không bị gom góp lại cùng với những người xấu và bị ném vào lửa, nhưng nhờ biết nhổ cỏ lùng mà chúng ta cùng với những kẻ lành sẽ sáng chói như ánh mặt trời trong Nước Chúa.
Trước hết chúng ta cần xem xét và xác định cỏ lùng là những tật xấu nơi mình rồi tìm cách nhổ tận gốc để loại trừ nó. Nhưng có thể có những giống cỏ lùng khác mọc chen vào để thay thế. Vì thế, cần phát triển những đức tính tốt, những giá trị siêu nhiên, nhân bản, những tương quan tốt với mọi người để lấp đầy chỗ cỏ lùng bị nhổ đi.
Ước gì mỗi người biết can đảm nhổ đi những cỏ lùng nơi chính mình để chúng không tác hại cuộc sống của mình và của những người xung quanh.
Trong một số dụ ngôn Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng thế giới này có tốt, xấu lẫn lộn. Đó là: lúa và cỏ lùng trong ruộng, cá tốt và xấu trong lưới kéo lên bờ. Cả hai thực tại này đều có trong các tổ chức, nơi con người và ngay chính nơi mỗi người chúng ta. Hiện tại, chúng ta không thể tách biệt hay phân chia rõ ràng thế giới thành hai bên tốt và xấu. Công việc này chỉ được thực hiện vào ngày tận thế. Vì thế cần phải kiên nhẫn và có thời gian mới chiến thắng được.
Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cỏ lùng ở giữa các tổ chức cũng như con người chúng ta dù đó là một thực tại đau thương. Nhưng điều quan trọng là nhận ra sự lớn mạnh của cỏ lùng trong chính cuộc sống của mình và phải tìm cách loại trừ nó chứ không phải đợi đến này tận thế. Chúng ta cần phải nhổ cỏ lùng để ngày sau hết chúng ta không bị gom góp lại cùng với những người xấu và bị ném vào lửa, nhưng nhờ biết nhổ cỏ lùng mà chúng ta cùng với những kẻ lành sẽ sáng chói như ánh mặt trời trong Nước Chúa.
Trước hết chúng ta cần xem xét và xác định cỏ lùng là những tật xấu nơi mình rồi tìm cách nhổ tận gốc để loại trừ nó. Nhưng có thể có những giống cỏ lùng khác mọc chen vào để thay thế. Vì thế, cần phát triển những đức tính tốt, những giá trị siêu nhiên, nhân bản, những tương quan tốt với mọi người để lấp đầy chỗ cỏ lùng bị nhổ đi.
Ước gì mỗi người biết can đảm nhổ đi những cỏ lùng nơi chính mình để chúng không tác hại cuộc sống của mình và của những người xung quanh.