Đamien
12-03-2009, 07:47 PM
Chúa nhật III mùa chay B- Ga 2,13-25
“Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem ‘nhà Cha Ta’. Thiên Chúa đã vui nhận “Đền thờ như nơi lưu ngụ, để hiện diện giữa loài người”. Thái độ của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết yêu mến nhà Chúa, năng đến để cầu nguyện, để tiếp xúc với Đấng Toàn Năng, cũng là một người Cha nhân từ: “Lòng nhiệt thành nhà Chúa sẽ thiêu đốt tâm can tôi” (Tv 69).
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đi từ đền thờ bằng đá đến đền thờ thiêng liêng “Còn Người, Người nói về Đền Thờ Thân Thể Người”. Đền thờ mới chính là Thân Thể Phục Sinh của Chúa Kitô. Tín hữu thành Ephêsô, độc giả trực tiếp của Gioan, rất quen thuộc với một sự đồng hóa như vậy, vì thánh Phaolô đã dùng trong thư 1Cr 3,16 và Ep 2,21… Nói rằng Kitô hữu vừa là đền thờ Thiên Chúa, vừa là thân thể Đức Kitô. Với lối giải thích này của Phaolô, đền thờ mới chính là Giáo Hội, thân thể vinh hiển của Đức Kitô Phục sinh mà mọi tín hữu đều kết hợp vào. Vậy ta phải yêu mến đền thờ, nhà cầu nguyện, yêu mến Giáo Hội. Yêu mến thân thể Phục Sinh của Chúa Kitô.
“Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem ‘nhà Cha Ta’. Thiên Chúa đã vui nhận “Đền thờ như nơi lưu ngụ, để hiện diện giữa loài người”. Thái độ của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết yêu mến nhà Chúa, năng đến để cầu nguyện, để tiếp xúc với Đấng Toàn Năng, cũng là một người Cha nhân từ: “Lòng nhiệt thành nhà Chúa sẽ thiêu đốt tâm can tôi” (Tv 69).
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đi từ đền thờ bằng đá đến đền thờ thiêng liêng “Còn Người, Người nói về Đền Thờ Thân Thể Người”. Đền thờ mới chính là Thân Thể Phục Sinh của Chúa Kitô. Tín hữu thành Ephêsô, độc giả trực tiếp của Gioan, rất quen thuộc với một sự đồng hóa như vậy, vì thánh Phaolô đã dùng trong thư 1Cr 3,16 và Ep 2,21… Nói rằng Kitô hữu vừa là đền thờ Thiên Chúa, vừa là thân thể Đức Kitô. Với lối giải thích này của Phaolô, đền thờ mới chính là Giáo Hội, thân thể vinh hiển của Đức Kitô Phục sinh mà mọi tín hữu đều kết hợp vào. Vậy ta phải yêu mến đền thờ, nhà cầu nguyện, yêu mến Giáo Hội. Yêu mến thân thể Phục Sinh của Chúa Kitô.