PDA

View Full Version : Dụ ngôn chiếc lưới


ndt
02-08-2006, 07:30 PM
Dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13,47-53 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2013:47-53&FontSize=Txt10))


<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho55.jpg
</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>Nước Trời trong dụ ngôn chiếc luới bắt được đủ mọi loại cá, tốt cũng như xấu, là Nước Thiên Chúa trong hiện tại, trên trần gian này. Hình ảnh chiếc lưới đón nhận nhiều loại cá nói lên sứ mạng truyền giáo của Giáo hội cũng như của mỗi kitô hũu. Những khi Giáo hội tự đóng kín chính mình và quên đi sứ mạng này Giáo hội sẽ không thể tồn tại. Bên cạnh đó, Giáo hội không chỉ gồm những vị thánh, những con người hoàn thiện. Đó không phải là hình thức Giáo hội mà Đức Giêsu mong ước cũng không phải là cách thức Giáo hội cứu độ thế giới. Giáo hội bao gồm những người lành cũng như người tội lỗi và những người khi thì thánh thiện khi thì tội lỗi, những người hờ hững, lạnh nhạt.

Thiên Chúa đầy cảm thông và kiên nhẫn đối với con người. Đó cũng phải là cung cách của Giáo hội cũng như của mọi kitô hữu. Những khi Giáo hội thực hành sự bao dung và cảm thông của Chúa với mọi người, nhất là với những ai không đồng quan điểm, chính là lúc Giáo hội rao truyền sứ điệp của Chúa cách hiệu quả. Trái lại, Giáo hội không gặt hái kết quả mỹ mãn những lúc Giáo hội cho phép mình bách hại hay xúc phạm đến người khác, những người có quan niệm khác với Giáo hội. Tình thương và sự hiểu biết, chứ không phải sức mạnh hay áp bức, luôn là phương tiện hữu hiệu để truyền bá Tin mừng.

Người Kitô hữu hôm nay sống trong một thế giới đa dạng về văn hoá, tôn giáo, chính kiến và ngay cả những quan niệm chống đối nhau. Chúng ta nên nhớ rằng Nước Thiên Chúa như chiếc lưới thật lớn để đón nhận tất cả mọi người, mọi khác biệt và Thiên Chúa chỉ phân xử con người vào ngày tận thế. Vì thế, chúng ta không nên phê phán những ai khác quan niệm với mình hoặc không cùng một xác tín như mình. Chúng ta cần kiên nhẫn như những ngư phủ lành nghề, kiên nhẫn với chính mình và với người khác, cũng như với những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống.