PDA

View Full Version : Niềm tin vượt qua thành kiến


ndt
03-08-2006, 08:32 PM
Niềm tin vượt qua thành kiến (Mt 13,54-58 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2013:54-58&FontSize=Txt10))

Muốn tin vào phép lạ người ta phải nhận ra Thiên Chúa, Đấng ở đàng sau những phép lạ. Ai cũng thấy những vẻ đẹp và kỳ diệu của thiên nhiên, nơi con người nhưng không phải ai cũng nhận ra Thiên Chúa là Cha nhân lành, quyền năng, là Tạo hoá của toàn thể thế giới và con người.

Những người Do thái cùng quê quán với Đức Giêsu thấy sự khôn ngoan, quyền phép của Người. Họ biết rõ tên gọi, gốc gác, nghề nghiệp của Người. Nhưng đó chỉ là sự hiểu biết, nhận thức ở bề mặt, họ không thể nhìn đàng sau con người rất thân quen với họ để nhận ra quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động nơi Người.

Sự quen thuộc với nguồn gốc của Đức Giêsu lẽ ra giúp họ biết quý trọng Người. Ngược lại, vì thành kiến họ đã như mù quáng nên không nhận ra Người. Họ đặt Người vào những khung, hộp định kiến có sẵn; họ dán vào Người những nhãn hiệu như “con bác thợ mộc”, “con bà Maria”, “anh em với Giacôbê”, v.v..., với mục đích xem thường Đức Giêsu.

Chúng ta cũng rất dễ đặt người khác vào những hộp có sẵn do chúng ta tạo nên, cũng như gọi người khác với những nhãn hiệu, thành kiến chúng ta có về họ: người này tốt, xấu, người kia hay làm phiền, đối xử lạnh nhạt... Ngay cả đối với chính bản thân mình, cũng có lúc chúng ta tự đặt mình vào những khung, hộp có sẵn: “tôi đã quen như thế rồi”, “tôi đã già rồi, không muốn tiếp thu thêm điều gì mới”, “tính tôi như vậy”…

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có niềm tin, lòng mến để nhận ra Thiên Chúa đằng sau những biến cố, những con người gặp gỡ hằng ngày, để bớt những thói quen đặt người khác, chính mình và ngay cả Thiên Chúa trong những khung, hộp do thành kiến chất hẹp, nhỏ nhoi của con người.