PDA

View Full Version : Sứ vụ nào cho tôi


admin
13-01-2006, 04:05 PM
Mc 7,31-37

Một lần nữa, Thánh Mác-cô cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu làm phép lạ. Và, ngay sau khi làm phép lạ, Ngài cấm mọi người không được nói với người khác. Bất cứ khi nào Chúa Giêsu làm phép lạ, Ngài cũng căn dặn họ là đừng nói với bất cứ ai. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao Chúa Giêsu làm làm như vậy không?
Thực ra, cũng không có gì sai trái khi kể lại việc Chúa làm phép lạ. Trái lại nữa là khác. Nhưng Ngài sợ những suy nghĩ và hành động sai lạc của dân chúng. Hãy nhớ rằng dân chúng lúc đó không mấy người nghe theo lời khuyên của Chúa Giêsu. Họ đã đi và nói ngay cho người khác biết về phép lạ mà Chúa đã làm. Nhưng họ chỉ dừng lại ở việc xem Ngài là một người có tài chữa bệnh, có tài làm phép lạ, có tài rao giảng… mà thôi.
Chúa Giêsu không phải chỉ là như vậy; bởi vì Ngài đến không chỉ để chữa lành bệnh tật, làm phép lạ, hay biểu diễn tài hùng biện của mình. Ngài đến để đem tình yêu tuyệt vời của Chúa Cha đến cho nhân loại và làm cho mọi người nhận ra mình là Con Thiên Chúa. Nhưng con người không nhân ra điều này. Mọi việc Ngài làm chỉ là phương tiện để đưa dẫn chúng ta đến cùng đích: tình yêu của Thiên Chúa.
Do đó, sứ vụ quan trọng nhất của Giáo Hội không phải là việc chữa lành bệnh tật hay làm những việc kỳ diệu. Mà sứ vụ chính của Giáo Hội là làm cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện một cách thiết thực trong thế giới này. Nếu đây là nhiệm vụ chính của Giáo Hội, thì đây cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu của chính mỗi người chúng ta.
Không phải ai cũng có khả năng chữa lành bệnh tật, không phải ai cũng có thể làm được những điều kỳ diệu, không phải ai cũng có tài hùng biện…; nhưng mỗi Kitô hữu chúng ta đều có thể làm cho Chúa hiện diện, làm cho tình yêu của Ngài triển nở trong lòng mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ và trong thế giới hôm nay.
Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho bạn, cho tôi, cũng như cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta.

Hoài Phan