ndt
05-08-2006, 08:56 AM
Lễ Chúa Biến hình (Mc 9,2-10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 9:2-10&FontSize=Txt10))
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho92.jpg
</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>Biến cố Đức Giêsu biến hình diễn ra trong cuộc đời rao giảng khi Người gặp âm mưu chống đối từ những người Biệt phái và luật sĩ cũng như những lo âu sợ hãi của các môn đệ trước cuộc thương khó tử nạn sẽ xảy ra tại Giêrusalem. Việc biến đổi hình dạng của Đức Giêsu trên núi nhằm củng cố niềm tin của các tông đồ rằng Thiên Chúa vẫn bao bọc chở che Đức Giêsu trước những âm mưu chống đối, rằng các tông đồ cần có cái nhìn của Chúa về sứ mạng của Đấng thiên sai, rằng các ông cần cộng tác với Chúa để biến đổi chính mình và thế giới.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Kinh nghiệm “biến hình” khởi đầu từ ơn gọi nên thánh của người kitô hữu, cách cụ thể hơn từ thánh lễ mà chúng ta tham dự, lúc đó chúng ta gọi nhau là anh chị em. Cách xưng hô này phải biến đổi quan niệm, cái nhìn của chúng ta đối với người khác.
Trong gia đình, nơi làm việc, chỗ mua bán, với cái nhìn tầm thường của con người, chúng ta dễ dàng nhìn người khác như một kẻ không ủng hộ mình, hoặc như một đối thủ cạnh tranh với việc thăng quan tiến chức, với công việc làm ăn của mình… Chúng ta cần biến đổi những cái nhìn tương tự như vậy và cần có cái nhìn của Chúa coi mọi người là anh chị em cùng một Cha trên trời. Chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Chúa và mọi người thành tâm thiên chí để biến đổi thế giới này thành nơi ở tốt đẹp và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày bỏ bom nguyên tử (6/8/1945) tại Hiroshima (Nhật Bản), giết chết trên 100 ngàn người, và ảnh hưởng phóng xạ gây thiệt hại cho hàng trăm ngàn nạn nhân. Từ những đau thương, nguy hiểm gây chết chóc tại Hiroshima đã có những dự án, đài tưởng niệm để kêu gọi đừng tái diễn những vụ thả bom nguyên tử, trái lại phải cổ võ để xây dựng hoà bình thế giới. Một lời kêu gọi biến đổi chết chóc, hận thù thành sự sống và hoà bình cho mọi người.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Năm 1981, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về Hiroshima như sau:
Nhớ về quá khứ là cam kết chính mình hành động cho tương lai<o:p></o:p>
Nhớ về Hiroshima là ghê tởm chiến tranh hạt nhân,<o:p></o:p>
Là cam kết dấn thân cho hoà bình.
<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho92.jpg
</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>Biến cố Đức Giêsu biến hình diễn ra trong cuộc đời rao giảng khi Người gặp âm mưu chống đối từ những người Biệt phái và luật sĩ cũng như những lo âu sợ hãi của các môn đệ trước cuộc thương khó tử nạn sẽ xảy ra tại Giêrusalem. Việc biến đổi hình dạng của Đức Giêsu trên núi nhằm củng cố niềm tin của các tông đồ rằng Thiên Chúa vẫn bao bọc chở che Đức Giêsu trước những âm mưu chống đối, rằng các tông đồ cần có cái nhìn của Chúa về sứ mạng của Đấng thiên sai, rằng các ông cần cộng tác với Chúa để biến đổi chính mình và thế giới.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Kinh nghiệm “biến hình” khởi đầu từ ơn gọi nên thánh của người kitô hữu, cách cụ thể hơn từ thánh lễ mà chúng ta tham dự, lúc đó chúng ta gọi nhau là anh chị em. Cách xưng hô này phải biến đổi quan niệm, cái nhìn của chúng ta đối với người khác.
Trong gia đình, nơi làm việc, chỗ mua bán, với cái nhìn tầm thường của con người, chúng ta dễ dàng nhìn người khác như một kẻ không ủng hộ mình, hoặc như một đối thủ cạnh tranh với việc thăng quan tiến chức, với công việc làm ăn của mình… Chúng ta cần biến đổi những cái nhìn tương tự như vậy và cần có cái nhìn của Chúa coi mọi người là anh chị em cùng một Cha trên trời. Chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Chúa và mọi người thành tâm thiên chí để biến đổi thế giới này thành nơi ở tốt đẹp và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày bỏ bom nguyên tử (6/8/1945) tại Hiroshima (Nhật Bản), giết chết trên 100 ngàn người, và ảnh hưởng phóng xạ gây thiệt hại cho hàng trăm ngàn nạn nhân. Từ những đau thương, nguy hiểm gây chết chóc tại Hiroshima đã có những dự án, đài tưởng niệm để kêu gọi đừng tái diễn những vụ thả bom nguyên tử, trái lại phải cổ võ để xây dựng hoà bình thế giới. Một lời kêu gọi biến đổi chết chóc, hận thù thành sự sống và hoà bình cho mọi người.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Năm 1981, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về Hiroshima như sau:
Nhớ về quá khứ là cam kết chính mình hành động cho tương lai<o:p></o:p>
Nhớ về Hiroshima là ghê tởm chiến tranh hạt nhân,<o:p></o:p>
Là cam kết dấn thân cho hoà bình.
<o:p></o:p>