josluukien
28-03-2009, 03:44 PM
Chặng đàng Thánh Giá 2009
LỜI DẪN NHẬP
“Như hạt lúa mì gieo xuống đất phải chết đi mới sinh nhiều bông hạt”. Giáo lý Tin Mừng mà Chúa đã rao giảng xem chừng thật nghịch lý và khó chấp nhận, nhất là khi nó đụng chạm đến sự sống còn của con người. “Chết để sống” là con đường hẹp mà hôm nay,tất cả chúng ta,qua chặng đàng 14 nơi thương khó của Chúa, sẽ cùng nhau chiêm ngắm, chia sẻ để cùng cảm nhận; cùng hiệp thông với mầu nhiệm thập gía, để thấu hiểu mầu nhiệm của tình yêu thí mạng của Con Thiên Chúa đối với con người. “Như Ông Môisê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.(Gioan 3,14-15)
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua109.jpgLạy Chúa, xin cho chúng con cũng được tháp nhập thập giá và khổ đau đời mình vào với những khổ đau của Chúa trên thập tự,để làm nên con đường Núi Sọ hiến tế chính mình, đóng đinh những đam mê và lầm lỗi của bản thân vào với thập gía. Chúa đã chọn con đường thập gía,thì xin cho chúng con cũng biết can đảm và quảng đại đi trọn con đường thập gía đời mình mà theo Chúa.
Chặng Đàng Thứ Nhất- Chúa Giêsu bị lên án chết
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:22-23, 26)
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? " Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá! ". Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? " Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá! " Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Suy Niệm:
Thật buồn và cũng thật trớ trêu thay cho “những nắm đấm” được giơ lên,kết án một con người vô tội, đồng thời cũng tự tố cáo cho những vong ân mà con người trả lại cho chính Đấng tạo thành nên mình. Chuyện thật bất công và máu người vô tội vẫn ngày ngày nhuốm đỏ pháp đình,cũng vì người ta chỉ biết bênh vực và bảo vệ quyền lực,thể chế,hay cho cái ghế danh vọng ,“ nồi cơm” của mình, mà không bao giờ biết cúi xuống để nhìn hay cảm thông với những người thấp cổ bé miệng của chính anh em của mình.Con người đã chọn cho mình “tên trộm cướp giết người”, mà chối từ Sự Thiện. Bất công nối tiếp bất công, bạo lực nối tiếp bạo lực, và con người đang ngày càng “đánh mất tính người” để chạy theo tiền tài,địa vị và dục vọng. Theo Chúa,chúng ta phải biết can đảm “nói không với tất cả” vì “Chúa mới có lời ban sự sống đời đời”
Lời cầu nguyện:
Tiếng thét ai oán và vô ơn “đóng đinh nó đi,đóng đinh nó vào thập gía” ngày xưa đã làm cho Chúa thật buồn lòng. Tiếng thét đau thương đó cũng đang ngày đêm gào lên khi chúng con chỉ biết sống ích kỷ, tham lam, vụ lợi mà chẳng để ý đến tiếng lương tâm hoặc trước nỗi thống khổ của anh em. Thật đau lòng,thật trơ trẽn khi chính chúng con chỉ biết sống cho những vụ lợi và ích kỷ của bản thân. Xin ban cho tất cả chúng con hồng ân hoán cải, để biết đấm ngực ăn năn và đổi mới cách nhìn với anh em mình. Amen.
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua110.jpg
Chặng Đàng Thứ Hai- Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27:27-31).
Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.
Suy Niệm:
Chúa bị kết án bằng bản án của một tên tử tội,của một con người bị xã hội loại trừ: bản án thập tự, bản án tử hình. Thiên Chúa trước mắt người đời thời đó đã trở thành mối đe dọa, sự cạnh tranh, lấn chiếm quyền lực, làm mất tầm ảnh hưởng của những kẻ tham vọng. Thiên Chúa của hôm nay cũng đang trở nên chướng ngại, là vật cản cho những đam mê,tự do quá trớn của con người. Thật buồn thay, Con Thiên Chúa xuống thế,đồng hành với con người để yêu thương,tha thứ và cứu chuộc, thì con người lại đối xử bằng một bản án “vô liêm sỉ và thiếu tình người” nhất. Cách đối xử của con người mãi vẫn thế, khi đối xử với anh em “bất đồng chính kiến” hoặc không thuộc phe phái mình. Lòng người thật tráo trở và là một cái bẫy ác độc cho nhau !
Lời cầu nguyện:
Chúa chọn con đường thập gía, con đường đau khổ để đến với con người, để kết thân với những người bé nhỏ. Thập giá đã trở thành “cây gỗ qúi gía”,l à con đường dẫn chúng con về với Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kết hợp những đau khổ đời mình vào thập gía Chúa, để cùng được đóng đinh và chia sẻ vinh quang phục sinh với Ngài. Amen.
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua111.jpg
Chặng Đàng Thứ Ba- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Trích sách Tiên Tri Isaia (Is 53: 4-6).
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Suy Niệm :
“Như con chiên hiền lành trước người thợ xén lông”. Chúa vác hết tất cả gánh nặng tội lỗi của con người. Thập gía đã trở thành quá nặng với sức vóc đầy sức sống của một con người thời trai trẻ. Nhưng có một sức nặng tâm lý, sức nặng của sự vô ơn của con người đã làm cho Chúa phải ngã quỵ.Không còn đau đớn nào, không còn nhục nhã nào mà Chúa không phải chiu để muốn nói lên tình thương đầy nhân ái và tha thứ của Chúa trước những lầm lỗi của con người.Chúa chấp nhận tất cả,đón nhận tất cả “mà không hề hé môi”, cũng chỉ vì yêu thương và cứu chuộc chúng con.Tình yêu của Chúa đã đi hết, đã rót cạn tâm huyết và tình cảm cho con người bằng việc “hiến thân”. Chúa đã đón nhận mọi đau khổ,mọi khổ nhục,mọi bất công, để chỉ mong đổi lấy hạnh phúc và sự sống đời đời cho con người chúng con.Thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao cho con người,vì tình yêu và lòng nhân từ của Chúa đã không bỏ rơi và sẵn sàng đón nhận tất cả vì thương xót chúng con.
Lời cầu nguyện:
Thập giá, tội lỗi và sự vô ơn của con người, đã như sức nặng, làm Chúa phải ngã xuống đất lần thứ nhất. Không chỉ một lần, nhưng tội lỗi con người vô ơn của chúng con qua mọi thời đại, luôn là những gai nhọn,là cây thập gía sần sùi làm Chúa vẫn còn mãi đau đớn và tủi nhục. Xin giúp chúng con biết “nói không với tội lỗi mỗi ngày, để Chúa đỡ phải đau khổ và thất vọng vì con người chúng con. Amen.
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua112.jpg
Chặng Đàng Thứ Bốn- Chúa Giêsu gặp Mẹ Người
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 2:34- 35, 51).
Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Suy Niệm:
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. Chấp nhận thưa tiếng “xin vâng”, Mẹ hiểu hơn bao giờ hết những đau khổ,những thập gía phải vượt qua để cảm thông được với Người Con yêu dấu của Mình. Chấp nhận cùng với Con của Mình thưa tiếng xin vâng trước thánh ý Chúa Cha, Mẹ Maria cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những nhục nhã, cực hình và sự vô ơn của con người. Lòng Mẹ thật đau đớn, thật xót xa khi gặp mặt và nhìn thấy Con trên đường đi chịu nạn. Con đường thập gía mà Chúa chọn cũng chính là thánh gía mà chính Mẹ phải vượt qua. Nhìn Con liêu xiêu với cây thập gía nặng trên vai mà tâm hồn Mẹ cũng hấp hối và nặng trĩu những buồn khổ. Đồng hành với Con trên đường khổ gía,Mẹ đã hiến tế đời mình thành của lễ tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa Cha qua tiếng xin vâng của chính mình thật quả cảm và đầy quảng đại.
Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, chẳng còn lời nào của trần thế để diễn tả nỗi lòng đầy buồn đau và lo lắng của Mẹ. Nhìn Con yêu dấu ngày nào trên tay mình: Mẹ âu yếm, chắt chiu yêu thương với tất cả tình mẫu tử; nay bị con người lên án tử cách bất công, đối xử thật bạo tàn. Trái tim Mẹ quặn đau vì sự bất nhân, vô cảm của tội lỗi con người. Xin Mẹ giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi,biết sửa trị những tính hư tật xấu của bản thân, để mong làm vơi đi nỗi buồn khổ của Mẹ. Amen
LỜI DẪN NHẬP
“Như hạt lúa mì gieo xuống đất phải chết đi mới sinh nhiều bông hạt”. Giáo lý Tin Mừng mà Chúa đã rao giảng xem chừng thật nghịch lý và khó chấp nhận, nhất là khi nó đụng chạm đến sự sống còn của con người. “Chết để sống” là con đường hẹp mà hôm nay,tất cả chúng ta,qua chặng đàng 14 nơi thương khó của Chúa, sẽ cùng nhau chiêm ngắm, chia sẻ để cùng cảm nhận; cùng hiệp thông với mầu nhiệm thập gía, để thấu hiểu mầu nhiệm của tình yêu thí mạng của Con Thiên Chúa đối với con người. “Như Ông Môisê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.(Gioan 3,14-15)
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua109.jpgLạy Chúa, xin cho chúng con cũng được tháp nhập thập giá và khổ đau đời mình vào với những khổ đau của Chúa trên thập tự,để làm nên con đường Núi Sọ hiến tế chính mình, đóng đinh những đam mê và lầm lỗi của bản thân vào với thập gía. Chúa đã chọn con đường thập gía,thì xin cho chúng con cũng biết can đảm và quảng đại đi trọn con đường thập gía đời mình mà theo Chúa.
Chặng Đàng Thứ Nhất- Chúa Giêsu bị lên án chết
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:22-23, 26)
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? " Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá! ". Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? " Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá! " Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Suy Niệm:
Thật buồn và cũng thật trớ trêu thay cho “những nắm đấm” được giơ lên,kết án một con người vô tội, đồng thời cũng tự tố cáo cho những vong ân mà con người trả lại cho chính Đấng tạo thành nên mình. Chuyện thật bất công và máu người vô tội vẫn ngày ngày nhuốm đỏ pháp đình,cũng vì người ta chỉ biết bênh vực và bảo vệ quyền lực,thể chế,hay cho cái ghế danh vọng ,“ nồi cơm” của mình, mà không bao giờ biết cúi xuống để nhìn hay cảm thông với những người thấp cổ bé miệng của chính anh em của mình.Con người đã chọn cho mình “tên trộm cướp giết người”, mà chối từ Sự Thiện. Bất công nối tiếp bất công, bạo lực nối tiếp bạo lực, và con người đang ngày càng “đánh mất tính người” để chạy theo tiền tài,địa vị và dục vọng. Theo Chúa,chúng ta phải biết can đảm “nói không với tất cả” vì “Chúa mới có lời ban sự sống đời đời”
Lời cầu nguyện:
Tiếng thét ai oán và vô ơn “đóng đinh nó đi,đóng đinh nó vào thập gía” ngày xưa đã làm cho Chúa thật buồn lòng. Tiếng thét đau thương đó cũng đang ngày đêm gào lên khi chúng con chỉ biết sống ích kỷ, tham lam, vụ lợi mà chẳng để ý đến tiếng lương tâm hoặc trước nỗi thống khổ của anh em. Thật đau lòng,thật trơ trẽn khi chính chúng con chỉ biết sống cho những vụ lợi và ích kỷ của bản thân. Xin ban cho tất cả chúng con hồng ân hoán cải, để biết đấm ngực ăn năn và đổi mới cách nhìn với anh em mình. Amen.
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua110.jpg
Chặng Đàng Thứ Hai- Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27:27-31).
Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.
Suy Niệm:
Chúa bị kết án bằng bản án của một tên tử tội,của một con người bị xã hội loại trừ: bản án thập tự, bản án tử hình. Thiên Chúa trước mắt người đời thời đó đã trở thành mối đe dọa, sự cạnh tranh, lấn chiếm quyền lực, làm mất tầm ảnh hưởng của những kẻ tham vọng. Thiên Chúa của hôm nay cũng đang trở nên chướng ngại, là vật cản cho những đam mê,tự do quá trớn của con người. Thật buồn thay, Con Thiên Chúa xuống thế,đồng hành với con người để yêu thương,tha thứ và cứu chuộc, thì con người lại đối xử bằng một bản án “vô liêm sỉ và thiếu tình người” nhất. Cách đối xử của con người mãi vẫn thế, khi đối xử với anh em “bất đồng chính kiến” hoặc không thuộc phe phái mình. Lòng người thật tráo trở và là một cái bẫy ác độc cho nhau !
Lời cầu nguyện:
Chúa chọn con đường thập gía, con đường đau khổ để đến với con người, để kết thân với những người bé nhỏ. Thập giá đã trở thành “cây gỗ qúi gía”,l à con đường dẫn chúng con về với Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kết hợp những đau khổ đời mình vào thập gía Chúa, để cùng được đóng đinh và chia sẻ vinh quang phục sinh với Ngài. Amen.
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua111.jpg
Chặng Đàng Thứ Ba- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Trích sách Tiên Tri Isaia (Is 53: 4-6).
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Suy Niệm :
“Như con chiên hiền lành trước người thợ xén lông”. Chúa vác hết tất cả gánh nặng tội lỗi của con người. Thập gía đã trở thành quá nặng với sức vóc đầy sức sống của một con người thời trai trẻ. Nhưng có một sức nặng tâm lý, sức nặng của sự vô ơn của con người đã làm cho Chúa phải ngã quỵ.Không còn đau đớn nào, không còn nhục nhã nào mà Chúa không phải chiu để muốn nói lên tình thương đầy nhân ái và tha thứ của Chúa trước những lầm lỗi của con người.Chúa chấp nhận tất cả,đón nhận tất cả “mà không hề hé môi”, cũng chỉ vì yêu thương và cứu chuộc chúng con.Tình yêu của Chúa đã đi hết, đã rót cạn tâm huyết và tình cảm cho con người bằng việc “hiến thân”. Chúa đã đón nhận mọi đau khổ,mọi khổ nhục,mọi bất công, để chỉ mong đổi lấy hạnh phúc và sự sống đời đời cho con người chúng con.Thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao cho con người,vì tình yêu và lòng nhân từ của Chúa đã không bỏ rơi và sẵn sàng đón nhận tất cả vì thương xót chúng con.
Lời cầu nguyện:
Thập giá, tội lỗi và sự vô ơn của con người, đã như sức nặng, làm Chúa phải ngã xuống đất lần thứ nhất. Không chỉ một lần, nhưng tội lỗi con người vô ơn của chúng con qua mọi thời đại, luôn là những gai nhọn,là cây thập gía sần sùi làm Chúa vẫn còn mãi đau đớn và tủi nhục. Xin giúp chúng con biết “nói không với tội lỗi mỗi ngày, để Chúa đỡ phải đau khổ và thất vọng vì con người chúng con. Amen.
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua112.jpg
Chặng Đàng Thứ Bốn- Chúa Giêsu gặp Mẹ Người
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 2:34- 35, 51).
Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Suy Niệm:
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. Chấp nhận thưa tiếng “xin vâng”, Mẹ hiểu hơn bao giờ hết những đau khổ,những thập gía phải vượt qua để cảm thông được với Người Con yêu dấu của Mình. Chấp nhận cùng với Con của Mình thưa tiếng xin vâng trước thánh ý Chúa Cha, Mẹ Maria cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những nhục nhã, cực hình và sự vô ơn của con người. Lòng Mẹ thật đau đớn, thật xót xa khi gặp mặt và nhìn thấy Con trên đường đi chịu nạn. Con đường thập gía mà Chúa chọn cũng chính là thánh gía mà chính Mẹ phải vượt qua. Nhìn Con liêu xiêu với cây thập gía nặng trên vai mà tâm hồn Mẹ cũng hấp hối và nặng trĩu những buồn khổ. Đồng hành với Con trên đường khổ gía,Mẹ đã hiến tế đời mình thành của lễ tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa Cha qua tiếng xin vâng của chính mình thật quả cảm và đầy quảng đại.
Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, chẳng còn lời nào của trần thế để diễn tả nỗi lòng đầy buồn đau và lo lắng của Mẹ. Nhìn Con yêu dấu ngày nào trên tay mình: Mẹ âu yếm, chắt chiu yêu thương với tất cả tình mẫu tử; nay bị con người lên án tử cách bất công, đối xử thật bạo tàn. Trái tim Mẹ quặn đau vì sự bất nhân, vô cảm của tội lỗi con người. Xin Mẹ giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi,biết sửa trị những tính hư tật xấu của bản thân, để mong làm vơi đi nỗi buồn khổ của Mẹ. Amen