PDA

View Full Version : Hạt giống Đức tin


ndt
09-08-2006, 07:06 PM
Hạt giống Đức tin (Ga 12,24-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 12:24-26&FontSize=Txt10))

Hình ảnh hạt giống gieo xuống đất, vỡ ra và thành cây sinh hoa kết trái là nguyên tắc tự nhiên của cuộc sống nhưng cũng là một nghịch lý của cuộc đời chứng nhân của người kitô hữu. Hạt giống cần những điều kiện của môi trường chung quanh nó như độ ẩm, sự màu mỡ của đất hay phân bón mới có thể phát triển dễ dàng.

Cách tương tự, hạt giống đức tin được gieo vào mảnh đất tâm hồn của người tín hữu sống trong xã hội. Tuy nhiên thế giới hôm nay với ảnh hưởng của toàn cầu hoá và chủ nghĩa tiêu thụ nhiều khi không còn là môi trường thuận tiện để hạt giống phát triển. Vì thế, mỗi người cần có quyết tâm và ý chí để tạo nên môi trường cần thiết cho đức tin được sống động, nẩy nở và phát triển. Nếu hạt giống đức tin đã chết thì nó không thể nào mọc thành cây được.

Có những người hy sinh chính cuộc sống và cả mạng sống mình để mang lại sự sống, hạnh phúc cho kẻ khác. Thánh Laurenxô Phó tế tử đạo là một mẫu gương. Ngài đã phân phát tài sản của Giáo hội cho người nghèo, mồ côi và tàn tật thay vì nộp cho tổng trấn Rôma. Biết rằng việc làm này nguy hiểm đến tính mạnh nhưng ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để trung thành với Đức Kitô và với sứ mạng phục vụ mọi người của Giáo hội.

Nhưng phần đông chúng ta trong cuộc sống cần phải có những hy sinh, chọn lựa dựa trên giá trị Tin mừng để làm cho cuộc sống đức tin được phát triển. Chọn lựa trung thành với Tin mừng, với giáo huấn của Giáo hội, ưu tiên phục vụ người nghèo, người chịu thua thiệt bằng những công việc cụ thể là chọn lựa căn bản để theo Chúa và để được vào hưởng hạnh phúc với Người.

Ước mong chúng ta biết tạo những điều kiện cần thiết để hạt giống đức tin được càng ngày càng lớn lên qua việc nhận ra Chúa nơi những anh chị em, nhất là những người bị thiệt thòi, bỏ rơi.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>