ndt
10-08-2006, 07:08 PM
Điều kiện trở thành môn đệ Đức Kitô (Mt 16,24-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 16:24-28&FontSize=Txt10))
Đức Giêsu xác định rõ ràng về những điều kiện để trở thành môn đệ của Người. “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Có 3 điều kiện, rất rõ ràng, không mập mờ hay nước đôi, tuy nhiên việc bước theo Đức Giêsu được coi như là kết quả của hai bước đầu tiên.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bước đầu tiên để sống, trở thành người môn đệ/người tín hữu đích thực là từ bỏ chính mình, một tiến trình chậm và từng bước để chết đi cái tôi của mỗi người. Đây không phải là sự ghét bỏ, hành hạ thân xác. Bởi vì chính khi yêu bản thân mình cách đích thực con người mới cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô. Chính khi hiểu biết mình thực sự con người mới cảm thấy cần ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Người. Từ bỏ cái tôi, chủ nghĩa cá nhân chính là một thách đố, một thập giá lớn trong cuộc sống phục vụ theo Tin mừng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thập giá, ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, là điều hầu như không thể tránh được trong cuộc sống làm người. Có những người nghèo nhưng vẫn sống hạnh phúc, trái lại cũng có những người giàu nhưng lại lại thấy bất an. Thập giá là một mầu nhiệm mà khi ta càng tránh né thì cuộc sống càng nghèo nàn, trái lại chấp nhận nó cách vui vẻ thì cuộc đời có khi nhiều ý nghĩa hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mỗi đứa bé bắt đầu tập đi đều nhờ đến sự hướng dẫn, diù dắt của ông bà, cha mẹ. Có những khi vấp ngã nhưng nhờ bước từng bước một mà đứa bé lớn lên. Khi trưởng thành vào đời, con người cũng còn tập bước đi, những bước đi dò dẫm trong học hành, nghề nghiệp, công ăn việc làm. Con người vẫn luôn cần những người thày/cô, những người có kinh nghiệm để bước đi vững vàng hơn trong cuộc đời. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bên cạnh đó, con người cũng được mời gọi để bước theo Chúa trong cuộc sống kitô hữu hằng ngày. Đức Kitô là người Thày hướng dẫn mà khi bước theo Người chúng ta không sợ thất bại. Không chỉ hướng mắt dõi theo hay dựa vào Người, chúng ta còn cần nhìn xung quanh anh chị em mình để cùng giúp đỡ nhau tiến bước. Bước theo Đức Kitô không phải là điều dễ dàng nhưng đó là con đường duy nhất để chúng ta được lớn lên để ngày càng trở thành người môn đệ đích thực của Đức Kitô.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu xác định rõ ràng về những điều kiện để trở thành môn đệ của Người. “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Có 3 điều kiện, rất rõ ràng, không mập mờ hay nước đôi, tuy nhiên việc bước theo Đức Giêsu được coi như là kết quả của hai bước đầu tiên.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bước đầu tiên để sống, trở thành người môn đệ/người tín hữu đích thực là từ bỏ chính mình, một tiến trình chậm và từng bước để chết đi cái tôi của mỗi người. Đây không phải là sự ghét bỏ, hành hạ thân xác. Bởi vì chính khi yêu bản thân mình cách đích thực con người mới cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô. Chính khi hiểu biết mình thực sự con người mới cảm thấy cần ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Người. Từ bỏ cái tôi, chủ nghĩa cá nhân chính là một thách đố, một thập giá lớn trong cuộc sống phục vụ theo Tin mừng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thập giá, ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, là điều hầu như không thể tránh được trong cuộc sống làm người. Có những người nghèo nhưng vẫn sống hạnh phúc, trái lại cũng có những người giàu nhưng lại lại thấy bất an. Thập giá là một mầu nhiệm mà khi ta càng tránh né thì cuộc sống càng nghèo nàn, trái lại chấp nhận nó cách vui vẻ thì cuộc đời có khi nhiều ý nghĩa hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mỗi đứa bé bắt đầu tập đi đều nhờ đến sự hướng dẫn, diù dắt của ông bà, cha mẹ. Có những khi vấp ngã nhưng nhờ bước từng bước một mà đứa bé lớn lên. Khi trưởng thành vào đời, con người cũng còn tập bước đi, những bước đi dò dẫm trong học hành, nghề nghiệp, công ăn việc làm. Con người vẫn luôn cần những người thày/cô, những người có kinh nghiệm để bước đi vững vàng hơn trong cuộc đời. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bên cạnh đó, con người cũng được mời gọi để bước theo Chúa trong cuộc sống kitô hữu hằng ngày. Đức Kitô là người Thày hướng dẫn mà khi bước theo Người chúng ta không sợ thất bại. Không chỉ hướng mắt dõi theo hay dựa vào Người, chúng ta còn cần nhìn xung quanh anh chị em mình để cùng giúp đỡ nhau tiến bước. Bước theo Đức Kitô không phải là điều dễ dàng nhưng đó là con đường duy nhất để chúng ta được lớn lên để ngày càng trở thành người môn đệ đích thực của Đức Kitô.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>