ndt
11-08-2006, 06:53 PM
Thực hành Đức tin (Mt 17,14-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 17:14-20&FontSize=Txt10))
Đức tin bằng hạt cải có thể làm được những việc lớn lao bởi vì đức tin ấy được lớn lên và thực hành mỗi ngày. Các môn đệ của Đức Giêsu không chữa được đứa bé bị quỷ ám không phải vì các ông làm không đúng bài bản hay thiếu một nghi thức nào, nhưng vì các ông thiếu một điều quan trọng nhất: đó là ĐỨC TIN. Tin mừng kể lại các môn đệ luôn đi theo Thày mình là Đức Giêsu. Họ cùng ăn cùng uống, cùng đi rao giảng với Người, nhưng họ vẫn còn yếu hay chậm tin. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức tin là quà tặng, là hồng ân được Chúa ban cho chúng ta. Không phải chúng ta nhận một lần là đủ cho cả đời. Không phải chúng ta học giáo lý, tìm hiểu về Chúa một vài lần rồi chúng ta biết hoàn toàn về Chúa hay đức tin được đầy đủ, trọn vẹn. Nhưng đức tin cần phát triển qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, cần phải đào sâu mỗi ngày, và có thể có những lúc phát triển rất là chậm. Sự yếu kém đức tin của các môn đệ cho thấy không phải chỉ cần ghi tên vào một giáo xứ, có tiếng là đạo gốc, theo đạo đã lâu, là đức tin phát triển, vững mạnh. Điều quan trọng là phải biết làm cho đức tin lớn mạnh qua việc sống đạo mỗi ngày.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu đã kiên nhẫn với các môn đệ của mình cũng như với những ai đến với Người, cho dù đức tin của họ yếu kém. Và cũng chính khi các môn đệ cảm thấy thất vọng vì không chữa lành được cho đứa bé mà họ có cơ hội để học hỏi thêm hầu gia tăng niềm tin. Đức Giêsu cũng đánh thức niềm tin mỗi người những khi chúng ta gặp thử thách. Vì thế, cần nhận ra Chúa trong những lúc đau khổ hay thất vọng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta được mời gọi để kiên nhẫn, cảm thông với chính mình và anh chị em xung quanh những khi thấy niềm tin yếu kém. Nhưng điều quan trọng hơn là biết sự yếu kém đức tin của mình, biết mình đi lạc đường, để điều chỉnh kịp thời, nhờ đó niềm tin càng ngày càng được trưởng thành. <o:p></o:p>
Đức tin bằng hạt cải có thể làm được những việc lớn lao bởi vì đức tin ấy được lớn lên và thực hành mỗi ngày. Các môn đệ của Đức Giêsu không chữa được đứa bé bị quỷ ám không phải vì các ông làm không đúng bài bản hay thiếu một nghi thức nào, nhưng vì các ông thiếu một điều quan trọng nhất: đó là ĐỨC TIN. Tin mừng kể lại các môn đệ luôn đi theo Thày mình là Đức Giêsu. Họ cùng ăn cùng uống, cùng đi rao giảng với Người, nhưng họ vẫn còn yếu hay chậm tin. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức tin là quà tặng, là hồng ân được Chúa ban cho chúng ta. Không phải chúng ta nhận một lần là đủ cho cả đời. Không phải chúng ta học giáo lý, tìm hiểu về Chúa một vài lần rồi chúng ta biết hoàn toàn về Chúa hay đức tin được đầy đủ, trọn vẹn. Nhưng đức tin cần phát triển qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, cần phải đào sâu mỗi ngày, và có thể có những lúc phát triển rất là chậm. Sự yếu kém đức tin của các môn đệ cho thấy không phải chỉ cần ghi tên vào một giáo xứ, có tiếng là đạo gốc, theo đạo đã lâu, là đức tin phát triển, vững mạnh. Điều quan trọng là phải biết làm cho đức tin lớn mạnh qua việc sống đạo mỗi ngày.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu đã kiên nhẫn với các môn đệ của mình cũng như với những ai đến với Người, cho dù đức tin của họ yếu kém. Và cũng chính khi các môn đệ cảm thấy thất vọng vì không chữa lành được cho đứa bé mà họ có cơ hội để học hỏi thêm hầu gia tăng niềm tin. Đức Giêsu cũng đánh thức niềm tin mỗi người những khi chúng ta gặp thử thách. Vì thế, cần nhận ra Chúa trong những lúc đau khổ hay thất vọng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta được mời gọi để kiên nhẫn, cảm thông với chính mình và anh chị em xung quanh những khi thấy niềm tin yếu kém. Nhưng điều quan trọng hơn là biết sự yếu kém đức tin của mình, biết mình đi lạc đường, để điều chỉnh kịp thời, nhờ đó niềm tin càng ngày càng được trưởng thành. <o:p></o:p>