ndt
13-08-2006, 07:47 PM
Tương quan với bản thân, với Chúa và anh chị em (Mt 17,22-27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 17:22-27&FontSize=Txt10))
Bài Tin mừng hôm nay đề cập ba vấn đề: Đức Giêsu báo trước cuộc tử nạn và phục sinh, trách nhiệm nộp thuế đền thờ, và tránh làm gương mù, gương xấu cho người khác. Ba vấn đề này liên quan với nhau và dạy cho chúng ta biết mối tương quan với bản thân nhất là khi đối diện với đau khổ, với Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin tượng trưng qua đền thờ, và với anh chị em bằng cách tránh làm tổn hại tới lương tâm ngay chính của kẻ khác. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thái độ của Đức Giêsu đối với việc nộp thuế đền thờ cho thấy Đức Giêsu giữ luật nhưng Người không quá cực đoan, sẳn sàng nhân nhượng vì một lợi ích lớn hơn là không được làm gương xấu cho kẻ khác.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Các môn đệ chỉ chú tâm đến cuộc thương khó, cái chết của Thày mình nhưng lại không chú ý đến lời báo trước về sự sống lại của Đức Giêsu. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Con người cũng dễ bị những đau khổ, buồn phiền, mất mát như cái chết của một người thân, lấn át cuộc sống, cư xử của họ một phần vì thiếu niềm tin vào Thiên Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nên nhớ rằng con người có tự do trong mối liên hệ với Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin, nhưng không phải là muốn làm gì thì làm, bởi vì họ phải hành động thế nào để không trở thành gương mù gương xấu cho những người xung quanh.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Như thế, có niềm tin thực sự nơi Chúa con người sẽ không để sự đau buồn quá mức đè bẹp chính mình và biết hành động, cư xử cách khôn ngoan để mang lại lợi ích cho chính mình và người khác.
Thánh Maximilian Kolbe, linh muc dòng Phanxicô, chết trong trại giam của Đức quốc xã vào năm 1941, là một mẫu gương. Vì niềm tin vào Chúa, ngài đã không sợ hy sinh để sẳn sàng chết thay cho một tù nhân có gia đình, đã trở thành gương sáng cho những người bạn tù của ngài và cho con người hôm nay.
<o:p></o:p>
Bài Tin mừng hôm nay đề cập ba vấn đề: Đức Giêsu báo trước cuộc tử nạn và phục sinh, trách nhiệm nộp thuế đền thờ, và tránh làm gương mù, gương xấu cho người khác. Ba vấn đề này liên quan với nhau và dạy cho chúng ta biết mối tương quan với bản thân nhất là khi đối diện với đau khổ, với Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin tượng trưng qua đền thờ, và với anh chị em bằng cách tránh làm tổn hại tới lương tâm ngay chính của kẻ khác. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thái độ của Đức Giêsu đối với việc nộp thuế đền thờ cho thấy Đức Giêsu giữ luật nhưng Người không quá cực đoan, sẳn sàng nhân nhượng vì một lợi ích lớn hơn là không được làm gương xấu cho kẻ khác.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Các môn đệ chỉ chú tâm đến cuộc thương khó, cái chết của Thày mình nhưng lại không chú ý đến lời báo trước về sự sống lại của Đức Giêsu. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Con người cũng dễ bị những đau khổ, buồn phiền, mất mát như cái chết của một người thân, lấn át cuộc sống, cư xử của họ một phần vì thiếu niềm tin vào Thiên Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nên nhớ rằng con người có tự do trong mối liên hệ với Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin, nhưng không phải là muốn làm gì thì làm, bởi vì họ phải hành động thế nào để không trở thành gương mù gương xấu cho những người xung quanh.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Như thế, có niềm tin thực sự nơi Chúa con người sẽ không để sự đau buồn quá mức đè bẹp chính mình và biết hành động, cư xử cách khôn ngoan để mang lại lợi ích cho chính mình và người khác.
Thánh Maximilian Kolbe, linh muc dòng Phanxicô, chết trong trại giam của Đức quốc xã vào năm 1941, là một mẫu gương. Vì niềm tin vào Chúa, ngài đã không sợ hy sinh để sẳn sàng chết thay cho một tù nhân có gia đình, đã trở thành gương sáng cho những người bạn tù của ngài và cho con người hôm nay.
<o:p></o:p>