ndt
15-08-2006, 06:18 PM
Tính cộng đoàn (Mt 18,15-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 18:15-20&FontSize=Txt10))
Đức Giêsu nhấn mạnh tính cách cộng đoàn, tập thể của việc phạm lỗi, sửa lỗi và cầu nguyện. Chính Thiên Chúa là đấng lôi kéo con người lại với nhau trong những tình huống và hoạt động này.
Tính cách cộng đoàn nâng đỡ, chia sẻ lẫn nhau giữa con người với nhau ngày càng được phổ biến trong xã hội cũng như Giáo hội. Những nhóm người cùng sở thích, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, bệnh tật tâm lý hay thể lý qui tụ lại để nâng đỡ lẫn nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn, mang lại niềm hy vọng, niềm vui trong cuộc sống. Những cộng đoàn giáo hội cơ bản trong các giáo xứ, các đoàn thể là những cộng đoàn đức tin giúp nhau trên hành trình về quê trời. Chính nhu cầu tâm linh nối kết con người lại với nhau để chia sẻ cho nhau tình yêu, sự cảm thông, tha thứ của Chúa cũng như để hiểu biết nhau nhiều hơn.
Việc phạm lỗi không chỉ là một hành vi cá nhân nhưng nó liên hệ đến cộng đoàn, tập thể vì tội lỗi luôn có chiều kích xã hội. Ý thức điều này giúp chúng ta sống tốt hơn. Vì thế sửa lỗi cho một người cũng là công việc mang người ấy trở lại với cộng đoàn, với anh chị em. Khi chúng ta đến với bí tích hoà giải chúng ta giao hoà với Chúa, nhưng đồng thời cũng cần làm hoà với anh chị em xung quanh trong gia đình và cộng đoàn.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cầu nguyện, nhất là cử hành thánh lễ hay đọc kinh thần vụ, đều mang tính cộng đoàn. Chúng ta không cầu nguyện một mình nhưng cùng với cả Giáo hội và có Đức Giêsu ở giữa chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta ảnh hưởng đến người khác và lời kinh của người khác cũng có tác động trên chúng ta.
Tính cách cộng đoàn mời gọi và thách thức chúng ta biết lắng nghe nhau, chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp anh chị em mình, bằng nhiều cách khác nhau trong cuộc sống qua lời nói, ánh mắt, cái hôn chân tình…Bỏ đi những ước mơ, dự định của “tôi” để chấp nhận ước mơ của “chúng ta” không phải là điều dễ dàng. Nhưng có Đức Giêsu ở giữa chúng ta để hợp nhất mọi người nên một.
Ước gì chúng ta nhớ đến lời hứa của Đức Giêsu luôn ở giữa chúng ta mỗi khi chúng ta đến với nhau cũng như khi làm việc chung với nhau. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu nhấn mạnh tính cách cộng đoàn, tập thể của việc phạm lỗi, sửa lỗi và cầu nguyện. Chính Thiên Chúa là đấng lôi kéo con người lại với nhau trong những tình huống và hoạt động này.
Tính cách cộng đoàn nâng đỡ, chia sẻ lẫn nhau giữa con người với nhau ngày càng được phổ biến trong xã hội cũng như Giáo hội. Những nhóm người cùng sở thích, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, bệnh tật tâm lý hay thể lý qui tụ lại để nâng đỡ lẫn nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn, mang lại niềm hy vọng, niềm vui trong cuộc sống. Những cộng đoàn giáo hội cơ bản trong các giáo xứ, các đoàn thể là những cộng đoàn đức tin giúp nhau trên hành trình về quê trời. Chính nhu cầu tâm linh nối kết con người lại với nhau để chia sẻ cho nhau tình yêu, sự cảm thông, tha thứ của Chúa cũng như để hiểu biết nhau nhiều hơn.
Việc phạm lỗi không chỉ là một hành vi cá nhân nhưng nó liên hệ đến cộng đoàn, tập thể vì tội lỗi luôn có chiều kích xã hội. Ý thức điều này giúp chúng ta sống tốt hơn. Vì thế sửa lỗi cho một người cũng là công việc mang người ấy trở lại với cộng đoàn, với anh chị em. Khi chúng ta đến với bí tích hoà giải chúng ta giao hoà với Chúa, nhưng đồng thời cũng cần làm hoà với anh chị em xung quanh trong gia đình và cộng đoàn.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cầu nguyện, nhất là cử hành thánh lễ hay đọc kinh thần vụ, đều mang tính cộng đoàn. Chúng ta không cầu nguyện một mình nhưng cùng với cả Giáo hội và có Đức Giêsu ở giữa chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta ảnh hưởng đến người khác và lời kinh của người khác cũng có tác động trên chúng ta.
Tính cách cộng đoàn mời gọi và thách thức chúng ta biết lắng nghe nhau, chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp anh chị em mình, bằng nhiều cách khác nhau trong cuộc sống qua lời nói, ánh mắt, cái hôn chân tình…Bỏ đi những ước mơ, dự định của “tôi” để chấp nhận ước mơ của “chúng ta” không phải là điều dễ dàng. Nhưng có Đức Giêsu ở giữa chúng ta để hợp nhất mọi người nên một.
Ước gì chúng ta nhớ đến lời hứa của Đức Giêsu luôn ở giữa chúng ta mỗi khi chúng ta đến với nhau cũng như khi làm việc chung với nhau. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>