PDA

View Full Version : Rửa Chân


htxc
10-04-2009, 06:59 AM
Rửa Chân

http://thanhlinh.net/MucVuTre/Images/Eucharist2.jpg
Mỗi năm, vào ngày thứ năm trong tuần thánh, các linh mục rửa chân cho những anh chị em giáo dân, những người đại diện cho mười hai Tông Đồ của Chúa Giêsu. Hồi nhỏ, khi còn là chú bé giúp lễ, mỗi lần giúp lễ, bê thau nước giúp cho cha xứ cử hành nghi thức này.

Tôi thấy khi quỳ xuống rửa chân, nước mắt của cha xứ rơi lã chã, có lúc rớt vào vạt áo tôi. Tôi thực sự không hiểu. Lớn lên làm linh mục và mỗi lần cử hành nghi thức rửa chân cho anh em, tôi khóc, nhưng chẳng hiểu. Tôi hỏi Chúa Giêsu, Ngài im lặng. Đọc lại đọan Tin mừng theo thánh Gioan tông đồ: “ Trong một bữa ăn, Ngài đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau “ ( Ga 13, 4 - 5 ). Có lẽ Chúa Giêsu cũng khóc, Ngài là Thiên chúa và là Thầy của các môn sinh, thế mà Ngài lại thực hiện việc làm của một người tôi tớ. Không khóc sao được khi mà những người học trò Ngài hết lòng yêu thương lát nữa đây sẽ cao chạy xa bay để bỏ chúa lại một mình. Phêrô môn đệ được chúa ủy thác trách nhiệm trọng đại lại bai bải chối chúa ba lần. Giuđa người quản lý kinh tế, chăm lo cuộc sống cho anh em, Chúa Giêsu chắc cũng hết mực yêu thương lại rắp tâm bội phản và bán Chúa. Hơn thế nữa, những con dân thành Giêrusalem, bao ơn phúc Chúa đã làm cho họ giờ như chẳng còn gì. Chúa Giêsu khóc và Ngài cũng không hiểu tại sao các môn đệ, những người Do thái và cả nhân lọai không thể biết tình yêu của Ngài.

Chúa Giêsu chấp nhận cuộc khổ nạn và Ngài dạy cho chúng ta con đường phục vụ, khiêm hạ để đón nhận anh em mình: “ Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy và là Chúa. Vậy nếu Thầy là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau “ ( Ga 13, 13 – 14 ).http://thanhlinh.net/MucVuTre/Images/FeetWashing.jpg
Chúa Giêsu đã để lại trong chúng ta một tình yêu cao vời qua nghĩa cử đầy cảm động, các linh mục khi cúi xuống lặp lại cử chỉ đầy yêu thương này cũng sẽ chia trong sứ vụ của những người tôi trung phục vụ cho Tin Mừng của Thầy chí thánh.

LM. Giacôbê Tạ Chúc

htxc
10-04-2009, 07:09 AM
Chúa Rửa Chân Tôi, Còn Tôi Sẽ Rửa Chân Cho Ai?

Chiều nay, nhà thờ bé nhỏ quê tôi cửa hành lại nghi thứcChúa Giêsu ở nhà Bêtania và kiệu chiên lên thánh đường, nhưng phần quan trọng nhất chính là nghi thức Cha Sở rửa chân cho các Tông đồ. Tôi với nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh làm tư liệu cho giáo xứ sao vẫn cứ trăn trở mãi hình ảnh ấy...

Tôi vẫn mang trong tâm những trăn trở, suy tư về xứ đạo của mình, một xứ đạo với hơn 50 năm hình thành và phát triển. Nơi đây, nơi mảnh đất bé nhỏ này tôi đã được sinh ra, được lớn lên và trưởng thành trong hồng ân Thiên Chúa, mỗi mùa chay lại là một mùa để tôi nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại lòng nhiệt thành, sư tin tưởng và yêu thương mà mọi người dành cho mình...

Nhưng trong thâm tâm tôi, với một con người bất toàn và yếu đuối, tôi mong muốn xứ đạo bé nhỏ này "thoát thai" theo đúng nghĩa đen của nó, muốn những người con nơi đây thoát mình ra khỏi xứ đạo bé nhỏ, học hỏi, mở mang những điều hay lẽ phải để giúp ích cho xứ đạo của mình, chứ đừng bó mình trong phạm vi một xóm làng cũng không hẳn là một xóm làng, một khu phố văn hóa văn minh cũng không hẳn là một khu phố...

Trong bữa tiệc ly hôm nay, tôi nhận ra các ông tông đồ thuộc đủ các dạng thành phần, từ ông xe ôm, người làm nghề mổ heo... gọi chung là những dân " anh chị" ngoài xã hội, và là "giuđa" bán Chúa... Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống, mỗi cách kiếm tiền khác nhau, nhưng chắc chắn họ có chung một suy nghĩ chẳng bao giờ họ có được diễm phúc cùng "đồng hạng" với Cha sở khi "ngự" trên gian cung thánh nhà thờ. Chính hành động của Cha Sở đối với những con người "tận cùng" của xứ đạo nhỏ bé này khiến họ cảm phục và một phần "tìm đường" quay về nẻo chính đường ngay. Chiều nay, cha Sở thực hiện nghi thức rửa chân cho các tông đồ nhưng chính những con người "tông đồ" ở xứ đạo này thực sự phản ánh hiện thực nhất hình ảnh Chúa rửa chân cho các tông đồ...

Trong tâm tình dâng hiến và tạ ơn, Cha Sở cảm tạ Thiên Chúa và hy lễ Ngài dâng lên chính là những "con chiên lạc" mà Ngài đã dày công tìm về ngày hôm nay!

Ngước nhìn lên tình yêu Chúa Giêsu Thánh thể, lời "di chúc" cuối cùng Ngài ban tặng lại cho các môn đệ của Ngài và cho toàn nhân loại hôm nay "Như Thầy đã yêu thương anh em thế nào thì anh em cũng hãy yêu thương nhau như vậy"... Xin cho trái tim của con mỗi ngày biết cho đi một chút, biết hy sinh một chút những gì là vụn vặt, là bé nhỏ nhất để có thể thực hiện được phần nào lời Ngài dặn dò con...

mtm.mh