Đamien
16-04-2009, 04:06 PM
Chúa nhật II Phục sinh B- Ga 20,19-31
“Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” (Ga 20,27)
Bài Phúc âm hôm nay kể đến sự kiện hai lần Chúa hiện ra cách nhau trong một tuần. Lần thứ nhất Chúa hiện ra ngay chính buổi chiều ngày Chúa sống lại không có mặt Tôma và lần thứ hai có mặt Tôma. Mục đích của việc Chúa hiện ra là làm cho các ông tin rằng, Ngài đã sống lại thật. Chúa Giêsu đã nói với Tôma: “Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin.
Chúa Giêsu củng cố đức tin của các tông đồ rồi sai các ông đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi Người thổi hơi: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Từ nay các tông đồ được sai đi hoạt động trong khắp thế giới. Các Ngài làm việc nhân danh Chúa Kitô. Nội dung của lời rao giảng là Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh.
Trong đời sống kitô hữu, chúng ta đã có nhiều lần yếu tin. Dù bao lần được Chúa củng cố niềm tin… chúng ta vẫn bước đi với thái độ dò dẫm nghi ngờ.
Thương tích của các dấu thánh tử nạn vẫn còn rướm máu. Chúng ta hãy đến với Người, chiêm ngắm tình yêu tử nạn và hãy xin Người nâng đỡ lòng tin của chúng ta.
“Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” (Ga 20,27)
Bài Phúc âm hôm nay kể đến sự kiện hai lần Chúa hiện ra cách nhau trong một tuần. Lần thứ nhất Chúa hiện ra ngay chính buổi chiều ngày Chúa sống lại không có mặt Tôma và lần thứ hai có mặt Tôma. Mục đích của việc Chúa hiện ra là làm cho các ông tin rằng, Ngài đã sống lại thật. Chúa Giêsu đã nói với Tôma: “Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin.
Chúa Giêsu củng cố đức tin của các tông đồ rồi sai các ông đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi Người thổi hơi: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Từ nay các tông đồ được sai đi hoạt động trong khắp thế giới. Các Ngài làm việc nhân danh Chúa Kitô. Nội dung của lời rao giảng là Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh.
Trong đời sống kitô hữu, chúng ta đã có nhiều lần yếu tin. Dù bao lần được Chúa củng cố niềm tin… chúng ta vẫn bước đi với thái độ dò dẫm nghi ngờ.
Thương tích của các dấu thánh tử nạn vẫn còn rướm máu. Chúng ta hãy đến với Người, chiêm ngắm tình yêu tử nạn và hãy xin Người nâng đỡ lòng tin của chúng ta.