PDA

View Full Version : Của cải và Nước Trời


ndt
21-08-2006, 07:12 PM
Của cải và Nước Trời (Mt 19, 23-30) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 19:23-30&FontSize=Txt10)

“Người giàu có khó vào Nước Trời!” Nhiều khi chúng ta hiểu câu nói này theo nghĩa đen và không lấy làm bận tâm cho lắm vì cho rằng mình thuộc giới nghèo, hoặc lời cảnh giác của Đức Giêsu không dành cho mình. Nhưng nên biết rằng qua câu nói này Đức Giêsu muốn ám chỉ thái độ quá gắn bó với tài sản, của cải, coi đó là cứu cánh để bảo đảm an toàn cho cuộc sống. Thêm vào đó, Đức Giêsu cũng muốn dạy chúng biết sống quảng đại, biết cho đi, biết siêu thoát trước những cám dỗ của giàu sang để có thể dành chỗ, dành thời gian cho Chúa cũng như cho anh chị em.

Không ai muốn nghèo túng. Chúa cũng không muốn chúng ta không có chút tài sản gì. Nhưng Chuá muốn con người biết giá trị tương đối của tài sản hay của cải. Tiền bạc, giàu sang không phải là vé vào thiên đàng, cũng như không phải là điều chúc dữ. Điều quan trọng là biết sử dụng của cải để mang lợi ích cho chính bản thân và người khác. Quá bám chặt vào của cải mới là mối nguy hiểm khiến con người khó vào Nước Trời. Đó là vấn đề của chàng thanh niên giàu có trong bài Tin mừng. Anh ta đã không để cho lòng mình rộng mở qua việc biết chia sẻ của cải cho những người kém may mắn.

Có lẽ không ai lại không mong một lần trúng số độc đắc để bảo đảm cuộc sống, để giúp ích người khác. Ước mơ bình thường này không có gì sai trái, không gây trở ngại cho đời sống đạo. Nhưng nếu cứ khao khát trúng số đến độ đầu óc, tâm trí không còn cảm thấy bình an, nếu những bận tâm về của cải khiến con người mất ăn mất ngủ thì khi đó ước muốn giàu sang, của cải trở thành vấn đề gây tác hại đến sự phát triển đời sống siêu nhiên cũng như tương quan xã hội với anh chị em.

Nguy hiểm dễ thấy nhất của giàu sang, ham muốn của cải là nó có thể làm chúng ta xa cách Chúa , hay không còn tựa nương vào Ngài, trái lại cậy dựa vào của cải như là nơi nương tựa của đời mình, như là bảo chứng để mình tự hào với người khác cũng như với chính Chúa. Của cải có thể mặc lầy nhiều hình thức như tiền bạc, stocks, tài năng, những thành đạt… Rồi khi những hình thức của cải này mất đi chúng ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và mất niềm tin. Trái lại, của cải chính là những ân huệ, ơn lành của Chúa. Đánh mất đi những ân huệ Chúa ban thì quan trọng hơn việc mất của cải.

Ước mong chúng ta đừng quá bám chặt vào của cải, đừng quá nắm chặt bàn tay hay lòng mình, để nhờ đó chúng ta biết sống quảng đại với Chúa và với mọi người.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>