admin
21-04-2009, 09:26 AM
HÁT MỪNG SINH NHẬT ĐỨC THÁNH CHA TẠI CASTEL GANDOLFO
XBVN- Các du khách tại Castel Gandolfo đã hát mừng sinh nhật thứ 82 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Đức Thánh Cha đã đáp lại rằng « Anh chị em hãy cầu nguyện cho Giáo hoàng và cho sứ mệnh tông đồ của ngài, cho Giáo Hội và sự hiệp nhất của Giáo Hội ».
Vào ngày 16 tháng Tư vừa qua, ĐTC đã mừng sinh nhật lần thứ 82 của mình, bên cạnh ngài còn có người anh của ngài là Đức Ông Georg Ratzinger.
Diễn tả bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói : « Chúng ta hôm nay cử hành kỷ niệm năm thứ tư tôi được chọn vào ngai Tòa Phêrô. Tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa thừa tác vụ này mà tôi đã lãnh nhận trọng trách. Anh chị em hãy cầu nguyện cho Giáo hoàng và cho sứ mệnh tông đồ của ngài, cho Giáo Hội và sự hiệp nhất của Giáo Hội ».
Tiếp đến, ngài nói bằng tiếng Ý : « Tôi xin cám ơn Chúa vì biết bao tình cảm đồng tâm nhất trí. Như tôi đã có cơ hội nói gần đây, tôi không bao giờ cảm thấy cô độc. Trong tuần này, mà đối với phụng vụ tạo nên một ngày duy nhất, tôi còn cảm nghiệm hơn nữa sự hiệp thông bao quanh tôi và nâng đỡ tôi : một sự liên đới thiêng liêng, chủ yếu được nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện, được biểu lộ bằng cả ngàn cách thức ».
Ngài nói tiếp : « Chính lòng thương xót của Thiên Chúa mà hiệp nhất cách chắc chắn, hôm nay cũng như hôm qua, Giáo Hội và biến nhân loại thành một gia đình duy nhất ; tình yêu của Thiên Chúa, mà, qua Chúa Giêsu, chịu đóng đinh và phục sinh, tha thứ tội lỗi của chúng ta và canh tân chúng ta từ bên trong ».
Đề cập đến gia sản tinh thần của Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI nói : « Ngài đã chỉ cho mọi người Chúa Kitô phục sinh như là nguồn mạch của sự tin tưởng và của niềm hy vọng, khi đón nhận sứ điệp thiêng liêng do Chúa truyền lại cho thánh nữ Faustine Kowalska, được tổng hợp trong lời cầu khấn này : « Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Ngài ! » ».
Đức Thánh Cha kết luận bằng việc kêu xin Đức Trinh Nữ Maria và phó thác sứ mạng của ngài cho lời cầu nguyện của các tín hữu : « Tôi xin anh chị em giao phó cho Mẹ một lần nữa việc phục vụ Giáo Hội của tôi đang khi chúng ta nói với Mẹ cách tin tưởng : Lạy Mẹ đầy lòng thương xót, xin cầu cho chúng con ».
Cũng vào hôm Chúa Nhật 19/04 vừa qua, kỷ niệm 4 năm ngài được bầu làm Giáo hoàng, cả trăm người đã biểu lộ sự ủng hộ Đức Thánh Cha trước mặt nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Paris. Những người ủng hộ đã tổ chức một buổi tiệc ngoài trời với tên là « Benoithon », cùng nhau thổi nến sinh nhật trên một chiếc bánh Chocolate để mừng Đức Thánh Cha. Họ cũng cùng nhau hát « Đức Bênêđictô, con tin tưởng vào ngài ». Một số bán những chiếc ao có ghi dòng chữ « Đừng động đến Giáo hoàng của tôi ». Bà Frigide Barjot, một trong những người chủ chốt của trang mạng xã hội Facebook « Đừng động đến Giáo hoàng của tôi », cho phóng viên AFP biết là số tiền thu được của việc bán áo này sẽ được trao cho Tu đoàn Sant’Egidio, giúp cho cuộc đấu tranh chống bệnh sida bên Châu Phi.
Theo Zenit (http://www.zenit.org/article-20740?l=french) và AFP (http://www.la-croix.com/afp.static/pages/090419185336.6iwelgca.htm)
XBVN- Các du khách tại Castel Gandolfo đã hát mừng sinh nhật thứ 82 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Đức Thánh Cha đã đáp lại rằng « Anh chị em hãy cầu nguyện cho Giáo hoàng và cho sứ mệnh tông đồ của ngài, cho Giáo Hội và sự hiệp nhất của Giáo Hội ».
Vào ngày 16 tháng Tư vừa qua, ĐTC đã mừng sinh nhật lần thứ 82 của mình, bên cạnh ngài còn có người anh của ngài là Đức Ông Georg Ratzinger.
Diễn tả bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói : « Chúng ta hôm nay cử hành kỷ niệm năm thứ tư tôi được chọn vào ngai Tòa Phêrô. Tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa thừa tác vụ này mà tôi đã lãnh nhận trọng trách. Anh chị em hãy cầu nguyện cho Giáo hoàng và cho sứ mệnh tông đồ của ngài, cho Giáo Hội và sự hiệp nhất của Giáo Hội ».
Tiếp đến, ngài nói bằng tiếng Ý : « Tôi xin cám ơn Chúa vì biết bao tình cảm đồng tâm nhất trí. Như tôi đã có cơ hội nói gần đây, tôi không bao giờ cảm thấy cô độc. Trong tuần này, mà đối với phụng vụ tạo nên một ngày duy nhất, tôi còn cảm nghiệm hơn nữa sự hiệp thông bao quanh tôi và nâng đỡ tôi : một sự liên đới thiêng liêng, chủ yếu được nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện, được biểu lộ bằng cả ngàn cách thức ».
Ngài nói tiếp : « Chính lòng thương xót của Thiên Chúa mà hiệp nhất cách chắc chắn, hôm nay cũng như hôm qua, Giáo Hội và biến nhân loại thành một gia đình duy nhất ; tình yêu của Thiên Chúa, mà, qua Chúa Giêsu, chịu đóng đinh và phục sinh, tha thứ tội lỗi của chúng ta và canh tân chúng ta từ bên trong ».
Đề cập đến gia sản tinh thần của Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI nói : « Ngài đã chỉ cho mọi người Chúa Kitô phục sinh như là nguồn mạch của sự tin tưởng và của niềm hy vọng, khi đón nhận sứ điệp thiêng liêng do Chúa truyền lại cho thánh nữ Faustine Kowalska, được tổng hợp trong lời cầu khấn này : « Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Ngài ! » ».
Đức Thánh Cha kết luận bằng việc kêu xin Đức Trinh Nữ Maria và phó thác sứ mạng của ngài cho lời cầu nguyện của các tín hữu : « Tôi xin anh chị em giao phó cho Mẹ một lần nữa việc phục vụ Giáo Hội của tôi đang khi chúng ta nói với Mẹ cách tin tưởng : Lạy Mẹ đầy lòng thương xót, xin cầu cho chúng con ».
Cũng vào hôm Chúa Nhật 19/04 vừa qua, kỷ niệm 4 năm ngài được bầu làm Giáo hoàng, cả trăm người đã biểu lộ sự ủng hộ Đức Thánh Cha trước mặt nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Paris. Những người ủng hộ đã tổ chức một buổi tiệc ngoài trời với tên là « Benoithon », cùng nhau thổi nến sinh nhật trên một chiếc bánh Chocolate để mừng Đức Thánh Cha. Họ cũng cùng nhau hát « Đức Bênêđictô, con tin tưởng vào ngài ». Một số bán những chiếc ao có ghi dòng chữ « Đừng động đến Giáo hoàng của tôi ». Bà Frigide Barjot, một trong những người chủ chốt của trang mạng xã hội Facebook « Đừng động đến Giáo hoàng của tôi », cho phóng viên AFP biết là số tiền thu được của việc bán áo này sẽ được trao cho Tu đoàn Sant’Egidio, giúp cho cuộc đấu tranh chống bệnh sida bên Châu Phi.
Theo Zenit (http://www.zenit.org/article-20740?l=french) và AFP (http://www.la-croix.com/afp.static/pages/090419185336.6iwelgca.htm)