PDA

View Full Version : Giáo xứ Hòa Nghĩa mừng 40 năm hình thành và phát triển


admin
24-08-2006, 10:54 AM
LƯỢC SỬ 40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO XỨ THÁNH GIA HÒA NGHĨA

22.8.1966 – 22.8.2006


I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH 1966-1975:

Từ năm 1963, tình hình xã hội Nam Việt Nam diễn tiến rất phức tạp, chiến tranh ngày càng ác liệt, nhiều giáo dân ở các Địa sở Phú vang, Kỳ Tân, Châu Me, Bàu Gốc ... tỉnh Quảng Nghĩa phải đi lánh nạn, đời sống thật bấp bênh, gian khổ! Với lòng nhân hậu của Vị Chủ Chăn, Cha Giuse Võ Ngọc Nhã đã dìu dắt 72 gia đình gồm khoảng 300 người từ giã quê cha đất tổ, vượt biển vào tạm cư ở thôn Bãi Giếng, Suối Hòa, Camranh vào ngày 22 tháng 8 năm 1966.

Vùng đất của Giáo xứ lúc ấy là khu rừng hoang vu, bắc giáp Giáo xứ Hòa Yên, nam giáp Đồng Bà Thìn, đông giáp Giáo họ Phêrô ( GX. Hòa yên ), tây giáp xã Cam Hiệp. Đất của Giáo xứ được quy hoạch bài bản, chia thành từng khu vực: Nhà thờ - trường học, gia cư, chợ, khu canh tác, nghiã trang ... Khu gia cư có nhiều đường dọc ngang như bàn cờ rất thuận tiện cho việc đi lại. Hai đường chính là đường Đức Bà và đườngThánh Thất rộng 25m, Sáu con đường còn lại mỗi đường rộng 9m. Mỗi lô gia cư rộng 600m2 (20-30m). Riêng khu trung tâm Giáo xứ rộng: 20.000 m2 xây nhà thờ, nhà xứ, trường học và vườn cây làm nơi sinh hoạt...

Giáo xứ được Cha cựu Quản xứ đặt tên là Hòa Nghĩa (có nghĩa là dân Quảng Nghĩa định cư tại Khánh Hòa) và chọn Thánh Gia Thất làm Bổn mạng. Lúc đầu Giáo xứ được chia thành 8 Giáo khu. Lo cho giáo dân an cư, Cha Giuse Nhã còn tất bật xin sở cho giáo dân có việc làm và sau đó ủi rừng, phân lô chia đất cho giáo dân canh tác lâu dài. Cha dành 40.000 m2 làm Nghĩa địa Giáo xứ. Khu chợ cũng được chia cho nhiều hộ buôn bán … Sáng chiều xe đưa đón công nhân tấp nập, đời sống của giáo dân ngày càng ổn định và khởi sắc.

Năm 1967, Cha Cựu quản xứ cho xây ngôi nhà thờ để có nơi thờ phượng. Dù bề bôn với công việc mưu sinh ổn đinh cuộc sống mới, nhưng giáo dân vẫn tấp nập đến tham dự Thánh lễ. Đêm đêm, từ loa phóng thanh của Nhà thờ vang lên những lời kinh tha thiết, cả Giáo xứ cùng hiệp thông nguyện cầu. Để thánh hóa giáo dân giúp sống chứng nhân Tin Mừng, Cha Giuse Nhã đã lập nên nhiều đoàn thể như: Hùng Tâm Dũng Chí, Ca đoàn, Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Công lý Hòa bình, Cursillo, Foculare, Thanh lao công, Hướng đạo Công giáo … Chính sự trưởng thành của giáo dân đã góp phần làm cho đời sống của Giáo xứ thăng tiến... Năm 1974, Đức Cha PX. Nguyễn văn Thuận đã chon Giáo xứ Hòa Nghĩa làm nơi cử hành Năm Thánh.

Để phát triển dân trí, năm 1968, Cha cựu quản xứ đã cho xây cất một trường tiểu học-trung học tư thục hai tầng lầu bề thế, khang trang mang tên Nghĩa Yên. Mọi gia đình đều góp 1/10 tiền lương cho ngôi trường này. Nhờ đó, con em trong và ngoài xứ có nơi học hành tiến bộ.

Cộng tác với Cha cựu Quản xứ trong giai đoạn gian nan ban đầu nầy còn có Quý Thầy giúp xứ: Thầy Xin, Thầy Sơn, Thầy Định. Phụ trách Hội đồng Giáo xứ có các Ông: Jb. Lê Giêng, Giacôbê Nguyễn Ngọc Dung, Giuse Lê Quang Khâm và Phaolô Võ Quang Binh. Ban Giáo khu cũng được bầu chọn, nhiều vị rất nhiệt tình và phục vụ hiệu quả. Giáo xứ có những gia đình hảo tâm rộng tay giúp đỡ làm cho nhiều hoạt động thành công tốt đẹp. Nhờ sự lãnh đạo của Cha Quản xứ, sự chủ động dấn thân của nhiều thành phần dân Chúa, đời sống đạo đức, dân trí và kinh tế ngày một phát triển, đào tạo được nhiều giáo dân trưởng thành và kiên trung, góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hạt và Giáo phận.


II. GIAI ĐOẠN CỦNG CỐ DUY TRÌ 1975 – 1985:

Sau biến cố 1975, mọi sinh hoạt của Giáo xứ đều biến động. Cha Cựu Quản xứ vì lý do riêng phải từ biệt Giáo xứ, nơi Ngài đã cưu mang và dành biết bao tâm huyết, sức lực tạo nên những cơ ngơi đến nay con cháu vẫn còn thừa hưởng. Ngài đã qua đời ngày 04.12.2004. Xin dành một phút tưởng nhớ đến Cha Giuse, người sáng lập nên Giáo xứ Hòa Nghĩa nầy ( + ). Giữa cảnh loạn lạc, lòng người hoang mang, đoàn chiên lại vắng chủ! Giáo dân nhiều nợi như Bình định, Phú yên … lánh nạn tựu về, dân số từ 4000 tăng lên khoảng 7000 người, mọi nền nếp như bị xới tung lên… Nhìn thấy nhu cầu bức xúc của đoàn con, Đức Cha FX. Nguyễn văn Thuận đã cử Cha JB. Ngô Đình San – mới thụ phong được 10 ngày – về làm Cha Quản xứ Hòa Nghĩa. Ngày 11 tháng 4 năm 1975, thật đơn sơ nhưng thắm tình cha con, các vị đại diện Giáo xứ đã đón Cha JB. Ngô Đình San về chăm sóc đàn chiên đang bơ vơ. Giáo xứ Hòa Nghĩa bước sang trang sử mới !
Ngày 04.10.1975, theo yêu cầu của UB.NDCM. Khu Trung Trung Bộ, Cha Quản xứ và Hội Đồng Giáo Xứ làm giấy cho Phòng Giáo dục Cam Ranh mượn Trường Nghĩa Yên, thời gian 3 năm với những điều kiện cụ thể.

Với niềm tin xác tín, nhiệt huyết của một Linh mục trẻ, và tài năng lãnh đạo Chúa ban. Cha Quản xứ đã thổi vào Giáo xứ một sức sống mới, một niềm tin kiên vững trước biến động của thời cuộc. Các sinh hoạt dù bị giới hạn nhưng được củng cố duy trì và đi dần vào nề nếp. Cử hành các Bí tích, nhất là Thánh lễ sáng chiều, riêng Chúa nhật rất đông giáo dân tham dự nghiêm trang, tích cực. Ban Hành Giáo dù ít người vẫn nhiệt tình cộng tác với Cha sở, duy trì được những hoạt động căn bản của đời sống đức tin.

Giáo xứ rất chú trọng công tác huấn luyện đức tin. Các lớp giáo lý dành cho Thanh niên, thiếu nhi và cả Ấu nhi đươc duy trì và phát triển. Ban Giúp lễ được tuyển chọn và huấn luyện kỷ lưỡng, để đào tạo những con người hữu ích cho Giáo hội và xã hội.

Ngoài một đoàn thể duy nhất được phép hoạt động là Ca đoàn, nhiều giáo dân, vì lý tưởng sống Phúc âm và theo truyền thống lành thánh của Giáo hội, đã tự nguyện phục hưng hoặc thành lập các đoàn thể Công giáo như: Thiếu nhi, Ban Sinh Hoạt Giáo lý, Hội Tâm hồn nhỏ (1975), Dòng Phan Sinh Tại Thế (1980), thể hiện sức sống sung mãn của Giáo hội, sự trưởng thành của giáo dân trong sứ mệnh sống và loan báo Tin mừng giữa lòng dân tộc.

admin
24-08-2006, 11:00 AM
III. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TỪ 1985 ĐẾN NAY:


Giáo xứ Hòa Nghĩa nằm trên vùng đồi cao, sau nhiều năm canh tác, mưa lũ xói mòn, nguồn nước khan hiếm, đất đai ngày càng cằn cổi. Bà con phải liên tục đầu tư, thay đổi cây trồng: Trồng mì, trồng mía, làm lúa, làm rau, rồi trồng thuốc lá, trồng kiệu… Một số giáo dân làm biển, buôn bán hay đan thêu tận dụng công nhàn rỗi … Nhờ cần cù lao tác, biết dành dụm chắt chiu, bà con giáo dân xây dựng nhà cửa khá tươm tất, lo cho con cái ăn học, tu trì và góp phần vào việc xây dựng Giáo xứ.

Nhờ xu thế đổi mới, nhiều dự tính của Giáo xứ đã ấp ủ bao năm có cơ hội thực hiện. Năm 1987, Cha sở cho tu sửa nhà thờ để phục vụ cho giáo dân ngày càng đông. Năm 1990 thành lập Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nha Trang. Năm 1991, thành lập Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Huế. Từ năm 1994 về sau, Giáo xứ liên tục mở rộng, tu sửa, xây bờ tràn, làm mương thoát nước… nhiều con đường. Đào giếng công cộng, tu sửa Hội trường, các phòng học giáo lý, sân nhà thờ, đại tu Nhà Nguyện Hòa Nam, xây nhà cho gia đình nghèo… Ngày 20.02.2002, Giáo xứ khởi công xây nhà thờ mới. Ngày 30.12.2003, ĐGM. Giáo phận khánh thành và cung hiến nhà thờ Thánh Gia Hòa Nghĩa. Tạ ơn Chúa, Giáo xứ đã có nơi thờ phượng thật xứng đáng thỏa lòng mong ước bấy lâu!

Về đời sống đức tin, ngoài việc cử hành các Bí tích nhất là Thánh lễ thật trang nghiêm, sống động, Giáo xứ luôn duy trì các lớp học giáo lý từ Đồng cỏ non đến Vào đời. Có 39 giảng viên, đa số là các thầy cô nhiệt tình giàu kinh nghiệm phụ trách 37 lớp gồm 1225 học sinh. Các đợt Rước lễ lần đâu hoặc Thêm sức được tổ chức rất chu đáo, chất lượng. Trong Giáo xứ, ngoài Ban Giáo lý còn có 18 Hội đoàn và Ban ngành hoạt động nhịp nhàng dưới sự điều hành của Cha sở và Hội Đồng Giáo xứ như: Ca đoàn Cecilia, Ca đoàn Thiếu nhi, Ca đoàn Ấu nhi, Con Cái Đức Mẹ, Junior, Thiếu nhi PS, Giới trẻ PS, Đoàn Don Bosco, Giới trẻ Giáo xứ, Ban Giúp lễ - Chủng sinh, 2 Nhón dự tu nữ, Các bà Mẹ Công giáo, Legio Mariae, Gia đình Vinh sơn, Phan sinh Tai thế và các Ban Âm thanh, Ánh sáng, Trang trí và Ban Trật tự. Các đòan thể đa số là Giới trẻ và có tính kế thừa. Nhờ ơn Chúa, đến nay bên cạnh những người trẻ dấn thân hoạt động, vẫn còn những lớp tiền nhân, đàn anh kiên vững tạo đà cho đàn em tiến bước.

Về dân số. Theo thống kê năm 2005, Giáo xứ Hòa Nghĩa có 10 Giáo họ gồm 1247 gia đình , tổng cọng có 6031 người. Về học lực có 1300 em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3. Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học 350 em, nhiều em đã có vị trí vững vàng trong xã hội, như kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, bác sĩ … Đặc biệt Giáo xứ đã dâng lên Thiên Chúa 54 hoa trái tốt tươi trong ơn gọi Linh mục – Tu sĩ nam nữ và quý Thầy Đại chủng viện … đang phục vụ nhiều nơi trong nước và cả nước ngoài.

Từ năm 1975 đến nay, cộng tác với Cha quản xứ còn có Quý Cha phó: Phêrô Mai Tính, FX. Nguyễn văn Láng, JB. Lê Ngọc Dũng, JB. Nguyễn Trung Hiếu và Phêrô Nguyễn Đại. Và Quý Thầy giúp xứ: Phêrô Hà Thanh Hải, JB. Hoàng Huy Ngạn, Gioakim Phạm Công Văn, Giuse Đặng Xuân Hương. Phụ trách Hội đồng Giáo xứ các nhiệm kỳ từ năm 1975 đến nay có các Ông: Giacôbê Lê Thơm, Philipphê Cao Phương, Phaolô Nguyễn Tôn Hoàng, và JB. Nguyễn văn Cảnh. Hiện nay, cộng tác chặt chẽ với HĐGX có 54 Chức việc ở 10 Giáo họ. Đặc biệt hai Giáo họ Hòa Bình và Hòa Thành là trọng điểm truyền giáo.



Năm 2006, Giáo xứ Thánh Gia Hòa Nghĩa tròn 40 tuổi, để tỏ lòng tạ ơn Chúa và biết ơn các tiền nhân, Giáo xứ tổ chức một năm chuẩn bị với nhiều hoạt động: Hàng tháng, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các giới, cho Cha cựu quản xứ, các tiền nhân và ân nhân đã qua đời. Mỗi tối, đọc kinh liên kết trong toàn xứ hướng về ngày kỷ niệm. Chấn chỉnh các nền nếp kỷ luật, trật tự, vệ sinh.. Mở rộng, tu sửa, xây mương thoát nước, làm cầu… nhiều con đường. Xây tường, chỉnh trang nghĩa địa. Xây nhà cho gia đình nghèo và những việc bác ái, tương trợ khác. Đặc biệt củng cố và phát triển các đoàn thể, chú trọng đến công tác truyền giáo…


Nhìn lại 40 năm qua, cũng như Giáo hội Việt Nam, Giáo xứ Hòa Nghĩa phải vượt qua lắm ghềnh thác gian nan , nhưng nhờ Thánh Gia Thất cầu bàu, hồng ân Chúa luôn tuôn tràn, giúp Giáo xứ bình an, ngày thêm tươi sáng … Chúng con thành kính tri ân Quý Đức Cha, hai Cha Quản xứ, Quý Cha và Tu sĩ nam nữ đã chắt chiu vun trồng, dày công chăm sóc, nhọc nhằn lo toan … để có được một Giáo xứ bề thế, nề nếp như hôm nay. Xin ghi ơn Quý vị tiền nhân và ân nhân xa gần, còn sống hay đã qua đời đã quảng đại phục vụ cho Giáo xứ. Xin cám ơn các thành phần dân Chúa trong Đại Gia Đình Giáo Xứ đã đồng cam cộng khổ, chia ngot xẻ bùi trong những năm tháng gian khổ để có được như ngày hôm nay.

Hoa trái thơm ngon hôm nay là kết tinh của bao công lao, khó nhọc hôm qua. Mừng 40 năm Hồng ân là dịp để Giáo xứ kín múc nguồn ơn thiêng, biến tâm tình tri ân thành những hành động thiết thực, sát cánh chung vai, phát huy những nét đẹp truyền thống của Giáo xứ trong cuộc hành trình đức tin đang mời gọi phía trước …



BỐN MƯƠI NĂM CHÚA RỘNG TAY NÂNG ĐỠ.
MỌI THÁNG NGÀY CON CA KHÚC TẠ ƠN !

Chủ Tịch HDGX Hòa Nghĩa

admin
25-08-2006, 09:30 PM
Hình ảnh lễ Tạ ơn mừng 40 năm Giáo xứ Hòa Nghĩa (http://gpnt.net/images/hoanghia40nam/)

admin
27-08-2006, 11:23 AM
LỜI CÁM ƠN CỦA CHA CHÍNH XỨ TRONG THÁNH LỄ MỪNG KỶ NIỆM 40 THÀNH LẬP GIÁO XỨ HOÀ NGHĨA


Trong tâm tình cảm tạ tri ân nhân ngày kỷ niệm này, giáo xứ chúng con:

1. Xin tưởng nhớ và ghi ơn Đức Cố Giám Mục Macxellô Piquet Lợi.

Từ những ngày tháng đầu tiên đặt chân đến miền đất địa phận Nha Trang, giáo dân chúng con khi đó đã được ngài đón nhận vào đoàn chiên Nha Trang. Xin Chúa thương trả công vô cùng cho Đức Cố Giám Mục Macxellô.

2. Xin tưởng nhớ và ghi ơn Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Từ năm 1967 đến 1975, ngài nhiều lần thăm viếng, dâng lễ, giảng dạy, hướng dẫn giáo xứ chúng con. Đặc biệt, trong biến cố 1975, ngài đã chỉ bảo cho chúng con về tinh thần và thái độ sống đạo trong sống đời xã hội mới.

Xin Chúa thương trả công vô cùng cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê.

3. Xin tưởng nhớ và ghi ơn Đức Cố Giám mục phó Phêrô Nguyễn Văn Nho.

Dù bận rộn với công việc giảng dạy và điều hành Đại Chủng Viện Sao Biển, nhưng ngài vẫn tranh thủ thời giờ đến với giáo xứ chúng con trong những dịp thuận tiện. Ngài động viên chúng con xây dựng nhà thờ. Ngài ân cần dạy bảo hãy lo sao cho có chỗ, có giờ cho giáo dân đến kính viếng và chầu Mình Thánh Chúa. Xin Chúa thương ban phúc đời cho Đức Cố Giám Mục Phó Phêrô.

4. Xin tưởng nhớ và ghi ơn sâu đậm linh mục cựu quản xứ Giuse Võ Ngọc Nhã.

Ngài đã dìu dắt giáo dân trong thời lửa đạn. Ngài đã thành lập giáo xứ, đã quy hoạch tổng thể bài bản cho giáo xứ, đã tận tình chăm lo đời sống đức tin, văn hoá và xã hội cho giáo dân trong thời gian 9 năm. Xin Chúa thương cho linh hồn cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.

Và trong niềm vui mừng phấn khởi của ngày đại lễ của giáo xứ Hoà Nghĩa, chúng con xin kính thưa Đức Cha Chính Phaolô.

Giáo xứ Hoà Nghĩa chúng con xin ghi ơn, cảm tạ Đức Cha Chính Phaolô.

Suốt 31 năm năm qua, Đức Cha vẫn hằng thương yêu chúng con với tấm lòng của vị chủ chăn hiền lành, dạy dỗ chúng con với tinh thần đơn sơ sâu sắc, hướng dẫn chúng con bằng sự thánh thiện, hiền lành và khiêm nhường, giúp chúng con cử hành phụng vụ đem tất cả tâm hồn mà ca hát thờ phượng Chúa.

Kính thưa Đức Cha Phó Giuse

Nữa tháng 7 vừa qua, Đức Cha đã ban phép Thêm sức cho 530 con em giáo xứ chúng con. Hôm nay, Đức Cha lại về cử hành lễ tạ ơn này. Sự hiện diện và cử hành phụng vụ của Đức Cha đem lại niềm vui, an bình và nhất là ơn Chúa trên toàn giáo xứ chúng con. Đức Cha mới về giáo phận được 8 tháng, chúng con lại ở xa, ít có dịp gặp Đức Cha. Nhưng qua những dịp quí hiếm được nghe Đức Cha giảng dạy, khuyên bảo, được biết Đức Cha hướng dẫn, điều hành sinh hoạt của giáo phận, chúng con thấy Đức Cha có một nét giống thánh Gioan tông đồ. Đó là luôn luôn trong lời nói việc làm đề cao sự yêu thương, bác ái, tha thứ và hiệp nhất.

Chúng con xin ghi ơn cảm tạ Đức Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Đức Cha mạnh mẽ như một võ sĩ, đức độ như một thánh nhân, minh mẫn của bậc anh tài.

5. Kính thưa quý cha

Sự hiện diện và đồng tế thánh lễ của quý cha trong ngày hôm nay nói lên tấm thịnh tình của quý cha đối với giáo xứ chúng con. Tấm thịnh tình ấy đã thâm hậu từ lâu, nay thành lớn lao cao vượt những bận rộn mục vụ, đường xá xa xôi, thời tiết nóng nực. Chúng con xin ghi ơn cảm tạ quý cha.

6. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ

Giáo xứ chúng tôi không những ghi ơn cảm tạ quý vị, vì tình nghĩa đến tham dự lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 40 thành lập giáo xứ. Nhưng chúng tôi còn phải ghi ơn và cảm tạ quý vị vì tin chắc rằng đời sống tu đức, hoạt động tông đồ, hy sinh cầu nguyện của quí vị là gương sáng khích lệ, giúp đỡ đời sống của người giáo hữu và chắc hẳn cũng nhờ đó mà ơn Chúa ban xuống cho giáo xứ Hoà Nghĩa suốt 40 năm qua. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ.

7. Kính thưa chính quyền Xã Cam Đức, Thị Xã õ Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà

Hoà Nghĩa chúng tôi chẳng những cám ơn quý cấp đã tạo điều kiện rất thuận tiện giáo xứ chúng tôi xây nhà thờ, tổ chức lễ kỷ niệm hôm nay, nhưng chúng tôi còn cám ơn quý cấp hơn nữa, vì càng ngày càng được quý cấp hiểu biết, thông cảm và tạo điều kiện dễ dàng trong việc tổ chức các sinh hoạt tôn giáo tại địa phương. Chúng tôi rất thành thực cám ơn chính quyền các cấp.

8. Kính thưa ban giám hiệu, quý Thầy quý Cô giáo trường Mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 Cam Đức, Trường Trần Bình Trọng và Trường Nguyễn Huệ.

Trong ngày kỷ niệm trong đại của giáo xứ, hôm nay chúng tôi xin trân trọng gởi đến quý vị lời cám ơn sâu sắc và chân thành. Suốt 40, rồi 30 năm qua, biết bao thế hệ con em chúng tôi đã được quý vị khai trí, dạy dỗ. Nhờ đó, con em chúng tôi đa số đã trở nên người có học. Nhiều em đã thành đạt cao trong học tập. Xin cám ơn quí vị mãi mãi.

9. Kính thưa các đại biểu tôn giáo bạn

Tại địa phương này, các vị chức sắc và đạo hữu các tôn giáo chúng ta vẫn giao lưu tốt, đoàn kết thân ái, đơn sơ vui vẻ. Trong ngày kỷ niệm vui mừng này, các vị lại đến chung vui với chúng tôi. Niềm vui của chúng tôi thêm vui, phấn khởi thêm phấn khởi để cùng với quí vị, chúng ta đoàn kết để hành thiện, hành đức. Xin cám ơn quí vị rất nhiều.

10. Kính thưa Hội Đồng Giáo xứ các giáo xứ bạn, các ân nhân, thân nhân.

Tất cả quí vị đã đồng lao cộng khổ, chia vui, sẻ buồn với chúng tôi. Nhất là đã cầu nguyện, khích lệ, giúp đỡ giáo xứ chúng tôi trong 40 năm qua. Sự hình thành và phát triển của giáo xứ chúng được củng cố, được tăng cường, nhờ rất nhiều công ơn giúp đỡ âm thầm, hiệu quả của quí vị, lễ tạ ơn và kỷ niệm này là một cột mốc mới, đánh dấu và khai mở một giai đoạn mới cho sự tương thân tương trợ của quí vị với giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi ghi ơn cảm tạ quí vị nhiều lắm. Xin Chúa an ủi, giữ gìn, ban phúc cho tất cả quí vị.


Linh mục Chính xứ Hoà Nghĩa
GB. Ngô Đình San