ndt
24-08-2006, 07:03 PM
Yêu Chúa, yêu người và yêu mình (Mt 22,34-40) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 22:34-40&FontSize=Txt10)
Yêu Thiên Chúa với hết cả con người và yêu tha nhân như chính mình là điều mà mọi người Do thái đều quen thuộc vì đây là lời kinh họ đọc mỗi ngày. Yêu Chúa phải được diễn tả và thực hành qua việc yêu người. Giới răn này quen thuộc nhưng không hẳn là nó hiển nhiên với con người bởi vì giới răn yêu thương này cần phải được chúng ta khám phá thêm mỗi ngày, nhất là cần được đưa vào cuộc sống thực tế hằng ngày. Mỗi ngày cần hoàn thiện hơn việc hiểu và sống giới răn yêu thương.
Yêu Chúa với hết tấm lòng, tâm hồn và trí khôn. Một tình yêu trọn hảo và tuyệt đối như thế đòi hỏi chúng ta phải dành cả con người để yêu mến Chúa, không được có những thứ tình cảm khác chất đầy tâm hồn chúng ta, bởi vì chỉ khi tâm hồn, tâm trí con người không có những bận tâm khác thì họ mới có thể yêu Chúa với cả con người của mình như Chúa muốn. Lý luận này cũng giống như nói ánh sáng và bóng tối không thể sống chung với nhau hay cùng hiện diện một lúc.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Yêu tha nhân như yêu chính mình. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến hoặc quá nhấn mạnh phần đầu “yêu tha nhân” mà không chú ý đến phần sau “yêu chính mình”. Yêu mình không có nghĩa là ích kỷ, chỉ biết quy về mình. Ai cũng có những khuyết điểm, tật xấu này hay yếu điểm nọ. Con người thường tìm cách che dấu những điều này vì cảm thấy xấu hổ nếu người khác biết được. Vì thế, nhiều khi khó mà yêu mình, yêu những khuyết điểm của chính bản thân.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Yêu người khác như chính mình có nghĩa là chúng ta biết yêu, biết chấp nhận những điều hay, điều tốt cũng như những khuyết điểm, yếu đuối của mình, để nhờ biết kiên nhẫn, cảm thông với những bất toàn của mình mà chúng ta sẳn sàng cảm thông, kiên nhẫn với người khác, ngay cả yêu thương những yếu điểm của họ.
Thiên Chúa yêu thương con người dù họ tốt hay xấu, thánh thiện hay lỗi lầm. Vì thế, hãy bắt chước Chúa để chúng ta cũng biết chấp nhận, yêu mến những điều chưa hoàn thiện của mình cũng như của tha nhân, với quyết tâm mỗi ngày cố gắng để nên hoàn thiện như Cha trên trời. <o:p></o:p>
Yêu Thiên Chúa với hết cả con người và yêu tha nhân như chính mình là điều mà mọi người Do thái đều quen thuộc vì đây là lời kinh họ đọc mỗi ngày. Yêu Chúa phải được diễn tả và thực hành qua việc yêu người. Giới răn này quen thuộc nhưng không hẳn là nó hiển nhiên với con người bởi vì giới răn yêu thương này cần phải được chúng ta khám phá thêm mỗi ngày, nhất là cần được đưa vào cuộc sống thực tế hằng ngày. Mỗi ngày cần hoàn thiện hơn việc hiểu và sống giới răn yêu thương.
Yêu Chúa với hết tấm lòng, tâm hồn và trí khôn. Một tình yêu trọn hảo và tuyệt đối như thế đòi hỏi chúng ta phải dành cả con người để yêu mến Chúa, không được có những thứ tình cảm khác chất đầy tâm hồn chúng ta, bởi vì chỉ khi tâm hồn, tâm trí con người không có những bận tâm khác thì họ mới có thể yêu Chúa với cả con người của mình như Chúa muốn. Lý luận này cũng giống như nói ánh sáng và bóng tối không thể sống chung với nhau hay cùng hiện diện một lúc.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Yêu tha nhân như yêu chính mình. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến hoặc quá nhấn mạnh phần đầu “yêu tha nhân” mà không chú ý đến phần sau “yêu chính mình”. Yêu mình không có nghĩa là ích kỷ, chỉ biết quy về mình. Ai cũng có những khuyết điểm, tật xấu này hay yếu điểm nọ. Con người thường tìm cách che dấu những điều này vì cảm thấy xấu hổ nếu người khác biết được. Vì thế, nhiều khi khó mà yêu mình, yêu những khuyết điểm của chính bản thân.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Yêu người khác như chính mình có nghĩa là chúng ta biết yêu, biết chấp nhận những điều hay, điều tốt cũng như những khuyết điểm, yếu đuối của mình, để nhờ biết kiên nhẫn, cảm thông với những bất toàn của mình mà chúng ta sẳn sàng cảm thông, kiên nhẫn với người khác, ngay cả yêu thương những yếu điểm của họ.
Thiên Chúa yêu thương con người dù họ tốt hay xấu, thánh thiện hay lỗi lầm. Vì thế, hãy bắt chước Chúa để chúng ta cũng biết chấp nhận, yêu mến những điều chưa hoàn thiện của mình cũng như của tha nhân, với quyết tâm mỗi ngày cố gắng để nên hoàn thiện như Cha trên trời. <o:p></o:p>