Đamien
07-05-2009, 09:20 AM
Chúa nhật V Phục sinh-B. Ga 15,1-8
“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái” (Ga 15,5)
Chúa Kitô là cây nho, chúng ta là ngành nho, cũng như Người là thân mình mà chúng ta là chi thể. Cây nho đích thực chính là Người, và đồng thời cũng chính là Giáo Hội Người, mà chúng ta là chi thể được hiệp thông với Người. Không có sự hiệp thông này chúng ta sẽ không làm gì được: vì chỉ một mình Chúa Giêsu, thân nho đích thực mới có thể sinh những hoa trái làm vinh quang Chúa Cha là người trồng nho. Không hiệp thông với Người, chúng ta mất hết nhựa sống, trở nên cằn cỗi, chỉ còn việc quăng vào lửa và đốt đi (Ga 15,4)
Trong khi chúng ta làm việc, chúng ta ý thức kết hiệp với Chúa Giêsu qua “Lời Chúa”, để công việc chúng ta làm có giá trị như công việc của Chúa Giêsu; chỉ kết hiệp với Chúa Giêsu, con người mới mang lại hoa trái làm vinh danh Chúa Cha. Nhờ vậy người Kitô hữu hiệp thông vào chính niềm vui của Chúa Con, làm vinh danh Thiên Chúa Cha (Ga 15,6). Đó là mầu nhiệm cây nho đích thực: nó diễn tả sự kết hợp phong phú của Chúa Kitô và Giáo Hội, và niềm vui hoàn hảo trường tồn.
“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái” (Ga 15,5)
Chúa Kitô là cây nho, chúng ta là ngành nho, cũng như Người là thân mình mà chúng ta là chi thể. Cây nho đích thực chính là Người, và đồng thời cũng chính là Giáo Hội Người, mà chúng ta là chi thể được hiệp thông với Người. Không có sự hiệp thông này chúng ta sẽ không làm gì được: vì chỉ một mình Chúa Giêsu, thân nho đích thực mới có thể sinh những hoa trái làm vinh quang Chúa Cha là người trồng nho. Không hiệp thông với Người, chúng ta mất hết nhựa sống, trở nên cằn cỗi, chỉ còn việc quăng vào lửa và đốt đi (Ga 15,4)
Trong khi chúng ta làm việc, chúng ta ý thức kết hiệp với Chúa Giêsu qua “Lời Chúa”, để công việc chúng ta làm có giá trị như công việc của Chúa Giêsu; chỉ kết hiệp với Chúa Giêsu, con người mới mang lại hoa trái làm vinh danh Chúa Cha. Nhờ vậy người Kitô hữu hiệp thông vào chính niềm vui của Chúa Con, làm vinh danh Thiên Chúa Cha (Ga 15,6). Đó là mầu nhiệm cây nho đích thực: nó diễn tả sự kết hợp phong phú của Chúa Kitô và Giáo Hội, và niềm vui hoàn hảo trường tồn.