admin
12-05-2009, 10:25 PM
Lên Đường Phục Vụ với Đức Kitô - tiêu chí của 3 lớp Vào Đời 3 Giáo xứ Hoà Nghĩa
“Lên Đường Phục Vụ với Đức Kitô”. Đó là chủ đề 3 lớp VĐ 3 thuộc giáo xứ Hòa Nghĩa chọn làm tiêu chí quyết tâm vào đời làm chứng cho Đức Kitô.
Suốt 12 năm theo học giáo lý đầy vất vả gian lao, có 110 học viên giáo lý của 3 lớp VĐ 3 quyết tâm lên đường vào 5 giờ sáng Chúa Nhật thứ 5 PS. Trước đó, tối thứ 7 các em đã tĩnh tâm nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, cùng nhau học hỏi, đố vui rung chuông vàng nhằm ôn lại kiến thức cơ bản từ sơ cấp đến Kinh Thánh, văn nghệ bỏ túi, lắng nghe cha phó bồi dưỡng một ít kiến thức làm hành trang vào đời khi đối mặt với nhiều thách thức của cuộc sống thời nay (tiền tài, danh vọng, sắc dục….) và cùng nhau cầu nguyện, chầu Mình Thánh Chúa.
Thánh Lễ sáng Chúa Nhật do cha sở chủ tế và giảng lễ. Ngài khuyên các em hãy can đảm bước vào đời cho dù có nhiều chông gai, vì có Chúa luôn đi cùng, ta không lo sợ gì…có một điều quan trọng là các con hãy luôn gắn bó với Đức Kitô và với Giáo hội trong đời sống đức tin.
Sau nghi thức các em bày tỏ lòng tri ân Chúa, cám ơn hai cha, biết ơn quí thầy cô, ghi nhớ công ơn cha mẹ và cám ơn mọi thành phần dân Chúa.
Trọng kính : Cha chính xứ, cha phó xứ.
Kính thưa : Quí thầy. Quí soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên, Hội Đồng Giáo Xứ, các ban ngành đoàn thể, ông bà cha mẹ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trong tâm tình cảm tạ và tri ân Chúa đã ban cho chúng con được làm con cái Ngài.
Chúng con không biết nói sao để đền đáp công ơn dạy dỗ mà hai cha cũng như tất cả quí vị đã ưu ái dành cho chúng con trong thời gian qua.
Kính thưa hai cha, chúng con xin tri ân hai cha vì đã cho chúng con một đức tin vững mạnh, đã tiếp sức cho chúng con trên bước đường học hỏi Lời Chúa, rao giảng lời Ngài và nâng đỡ chúng con trong đời sống tâm linh.
Chúng con xin cám ơn quí Thầy, quí Soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên là những người đã trực tiếp giảng dạy, đem Tin Mừng đến với chúng con, dạy chúng con biết yêu Chúa, thương người, giúp chúng con nhận thức được cuộc sống xã hội và hơn hết biết hy sinh phục vụ trong giáo xứ trong suốt 12 năm qua
Những năm tháng sắp tới sẽ là những bước đi chập chững vào đời, chúng con mỗi người mỗi nơi với những ước mơ, những lý tưởng và khát vọng riêng. Sống trong môi trường mới, xa giáo xứ, xa gia đình, chắc rằng chúng con sẽ gặp phải những thử thách, cám dỗ, những khó khăn của cuộc đời, những trào lưu văn hoá của xã hội với lối sống thực dụng và trụy lạc. Nhưng chúng con luôn vững tin vì quí cha, quí thầy, quí Soeur và thầy cô Giáo Lý Viên đã cho chúng con một hành trang tương lai vững chắc.
Đặc biệt, chúng con xin cám ơn, ông bà cha mẹ và vú bỏ đỡ đầu đã luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng con. Công sinh thành ơn dưỡng dục mà ông bà cha mẹ đã dành cho chúng con thật bao la, vĩ đại. Cha mẹ đã không ngại nhọc nhằn, hôm sớm tảo tần lo cho chúng con có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn để học tập, vui chơi…chính cha mẹ đã luôn thúc đẩy, khuyến khích chúng con trên bước đường hiến thân và phục vụ, tham gia các lớp học Giáo Lý để rồi từ đây chúng con luôn tự tin vững bước trên con đường tương lai đầy gian nan và thử thách.
Chúng con cũng xin cám ơn Hội Đồng Giáo Xứ, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa đã luôn tạo điều kiện cho chúng con học hỏi giáo lý và đem ra thực hành vào cuộc sống và đã tạo cho chúng con một môi trường thuận tiện để học tập và sinh hoạt.
Kính thưa hai cha, quí thầy, quí soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên và toàn thể quí vị. Trong những năm tháng chúng con học Giáo Lý và sinh hoạt ở Giáo xứ, có nhiều lúc chúng con đã làm cho hai cha và toàn thể quí vị phải buồn lòng trong những lới chúng con nói và những việc chúng con làm. Chúng con kính xin hai cha, quí thầy cô Giáo Lý Viên cùng toàn thễ quí vị tha thứ cho chúng con.
Chúng con lên đường, điều đó chứng tỏ rằng trong thời gian tới chúng con sẽ xa giáo xứ. Nhưng chúng con vẫn còn lớp kế thừa sẽ được hai cha, quí thầy, quí soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên cùng toàn thể quí vị tiếp tục ấp ủ và chở che như những gì mà chúng con đã nhận được từ hai cha và toàn thể quí vị trong thời gian qua. Chúng con tin chắc rằng lớp kế thừa chúng con sẽ làm cho hai cha và toàn thể quí vị hài lòng hơn. Để đặt niềm tin vào lớp kế thừa chúng con xin trao lại chiếc khăn quàng này cho lớp kế thừa chúng con.
Cuối cùng chúng con xin cám ơn hai cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, chúng con xin cám ơn Ban Giáo Lý, ban âm thanh ánh sáng đã tạo một dấu ấn tốt cho chúng con qua đêm sinh hoạt lên đường và nghi thức lên đường trước cộng đoàn giáo xứ sáng hôm nay. Chúng con xin cám ơn ca đoàn giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và quí bậc phụ huynh đã đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho chúng con. Xin hai cha và toàn thể quí vị tiếp tục nguyện cầu cho chúng con.
Chúng con nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất quan thầy của Giáo xứ luôn tuôn đỗ tràn đầy hồng ân lên hai cha và giáo xứ Hòa Nghĩa thân thương này để Giáo xứ ngày càng phát triển và thăng tiến trong tình yêu thương của Ngài
Thành Khải
http://picasaweb.google.com/gianhan/LenUongPhucVuVoiUcKito#slideshow/5334960231446300322
“Lên Đường Phục Vụ với Đức Kitô”. Đó là chủ đề 3 lớp VĐ 3 thuộc giáo xứ Hòa Nghĩa chọn làm tiêu chí quyết tâm vào đời làm chứng cho Đức Kitô.
Suốt 12 năm theo học giáo lý đầy vất vả gian lao, có 110 học viên giáo lý của 3 lớp VĐ 3 quyết tâm lên đường vào 5 giờ sáng Chúa Nhật thứ 5 PS. Trước đó, tối thứ 7 các em đã tĩnh tâm nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, cùng nhau học hỏi, đố vui rung chuông vàng nhằm ôn lại kiến thức cơ bản từ sơ cấp đến Kinh Thánh, văn nghệ bỏ túi, lắng nghe cha phó bồi dưỡng một ít kiến thức làm hành trang vào đời khi đối mặt với nhiều thách thức của cuộc sống thời nay (tiền tài, danh vọng, sắc dục….) và cùng nhau cầu nguyện, chầu Mình Thánh Chúa.
Thánh Lễ sáng Chúa Nhật do cha sở chủ tế và giảng lễ. Ngài khuyên các em hãy can đảm bước vào đời cho dù có nhiều chông gai, vì có Chúa luôn đi cùng, ta không lo sợ gì…có một điều quan trọng là các con hãy luôn gắn bó với Đức Kitô và với Giáo hội trong đời sống đức tin.
Sau nghi thức các em bày tỏ lòng tri ân Chúa, cám ơn hai cha, biết ơn quí thầy cô, ghi nhớ công ơn cha mẹ và cám ơn mọi thành phần dân Chúa.
Trọng kính : Cha chính xứ, cha phó xứ.
Kính thưa : Quí thầy. Quí soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên, Hội Đồng Giáo Xứ, các ban ngành đoàn thể, ông bà cha mẹ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trong tâm tình cảm tạ và tri ân Chúa đã ban cho chúng con được làm con cái Ngài.
Chúng con không biết nói sao để đền đáp công ơn dạy dỗ mà hai cha cũng như tất cả quí vị đã ưu ái dành cho chúng con trong thời gian qua.
Kính thưa hai cha, chúng con xin tri ân hai cha vì đã cho chúng con một đức tin vững mạnh, đã tiếp sức cho chúng con trên bước đường học hỏi Lời Chúa, rao giảng lời Ngài và nâng đỡ chúng con trong đời sống tâm linh.
Chúng con xin cám ơn quí Thầy, quí Soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên là những người đã trực tiếp giảng dạy, đem Tin Mừng đến với chúng con, dạy chúng con biết yêu Chúa, thương người, giúp chúng con nhận thức được cuộc sống xã hội và hơn hết biết hy sinh phục vụ trong giáo xứ trong suốt 12 năm qua
Những năm tháng sắp tới sẽ là những bước đi chập chững vào đời, chúng con mỗi người mỗi nơi với những ước mơ, những lý tưởng và khát vọng riêng. Sống trong môi trường mới, xa giáo xứ, xa gia đình, chắc rằng chúng con sẽ gặp phải những thử thách, cám dỗ, những khó khăn của cuộc đời, những trào lưu văn hoá của xã hội với lối sống thực dụng và trụy lạc. Nhưng chúng con luôn vững tin vì quí cha, quí thầy, quí Soeur và thầy cô Giáo Lý Viên đã cho chúng con một hành trang tương lai vững chắc.
Đặc biệt, chúng con xin cám ơn, ông bà cha mẹ và vú bỏ đỡ đầu đã luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng con. Công sinh thành ơn dưỡng dục mà ông bà cha mẹ đã dành cho chúng con thật bao la, vĩ đại. Cha mẹ đã không ngại nhọc nhằn, hôm sớm tảo tần lo cho chúng con có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn để học tập, vui chơi…chính cha mẹ đã luôn thúc đẩy, khuyến khích chúng con trên bước đường hiến thân và phục vụ, tham gia các lớp học Giáo Lý để rồi từ đây chúng con luôn tự tin vững bước trên con đường tương lai đầy gian nan và thử thách.
Chúng con cũng xin cám ơn Hội Đồng Giáo Xứ, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa đã luôn tạo điều kiện cho chúng con học hỏi giáo lý và đem ra thực hành vào cuộc sống và đã tạo cho chúng con một môi trường thuận tiện để học tập và sinh hoạt.
Kính thưa hai cha, quí thầy, quí soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên và toàn thể quí vị. Trong những năm tháng chúng con học Giáo Lý và sinh hoạt ở Giáo xứ, có nhiều lúc chúng con đã làm cho hai cha và toàn thể quí vị phải buồn lòng trong những lới chúng con nói và những việc chúng con làm. Chúng con kính xin hai cha, quí thầy cô Giáo Lý Viên cùng toàn thễ quí vị tha thứ cho chúng con.
Chúng con lên đường, điều đó chứng tỏ rằng trong thời gian tới chúng con sẽ xa giáo xứ. Nhưng chúng con vẫn còn lớp kế thừa sẽ được hai cha, quí thầy, quí soeur, quí thầy cô Giáo Lý Viên cùng toàn thể quí vị tiếp tục ấp ủ và chở che như những gì mà chúng con đã nhận được từ hai cha và toàn thể quí vị trong thời gian qua. Chúng con tin chắc rằng lớp kế thừa chúng con sẽ làm cho hai cha và toàn thể quí vị hài lòng hơn. Để đặt niềm tin vào lớp kế thừa chúng con xin trao lại chiếc khăn quàng này cho lớp kế thừa chúng con.
Cuối cùng chúng con xin cám ơn hai cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, chúng con xin cám ơn Ban Giáo Lý, ban âm thanh ánh sáng đã tạo một dấu ấn tốt cho chúng con qua đêm sinh hoạt lên đường và nghi thức lên đường trước cộng đoàn giáo xứ sáng hôm nay. Chúng con xin cám ơn ca đoàn giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và quí bậc phụ huynh đã đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho chúng con. Xin hai cha và toàn thể quí vị tiếp tục nguyện cầu cho chúng con.
Chúng con nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất quan thầy của Giáo xứ luôn tuôn đỗ tràn đầy hồng ân lên hai cha và giáo xứ Hòa Nghĩa thân thương này để Giáo xứ ngày càng phát triển và thăng tiến trong tình yêu thương của Ngài
Thành Khải
http://picasaweb.google.com/gianhan/LenUongPhucVuVoiUcKito#slideshow/5334960231446300322