Đamien
28-08-2006, 10:46 AM
Chúa nhật 21 thường niên B.
(Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gs 24:1-2,15-17,18 ; Ep 5:21-32 ; Ga 6:54,60-69&FontSize=Txt10).)
“Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao”.
Lời Thánh vịnh 33 mà Giáo hội dùng làm câu đáp ca trong ngày lễ hôm nay, mời gọi chúng ta hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Thiên Chúa là Đấng thế nào?. Có tìm đến, có nếm thử, có nhìn xem thì ta sẽ nhận biết, sẽ yêu mến và đi theo Người.
Hãy nghe tiên tri Giôsê nói: “Hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn... Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”.
Và dân chúng đã có thái độ ra sao?
Họ đáp: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.”
Một tâm tình rất dễ thương, đáng trân trọng, đáng quý mến. Đồng thời cũng là lời tuyên xưng mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Vì họ đã ý thức được rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ trên đất Ai cập, dẫn họ vượt qua biển đỏ, thoát sự truy sát của quân Ai cập. Gìn giữ họ 40 năm trong sa mạc, nuôi dưỡng họ bằng man-na, hiện diện với họ trong hành trình tiến về miền đất hứa, và đã cho họ định cư trong vùng đất phì nhiêu, tràn sữa và mật ong.
Thời các tổ phụ, Thiên Chúa nuôi dưỡng họ bằng bánh bởi trời, dạy dỗ họ qua các ngôn sứ, răn đe họ bằng những hình phạt. Nhưng bánh man-na trong sa mạc họ ăn rồi cũng sẽ chết. Lời các ngôn sứ rao giảng họ nghe mà chẳng tuân giữ, những hình phạt đối với họ như là một sự giải thoát kiếp làm người. Bởi thế Thiên Chúa muốn ban cho họ Bánh hằng sống, thứ bánh mà ai ăn vào thì không phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Và đó chính là Ngôi Lời, là Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu đến thế gian trong thân phận con người giống hoàn toàn như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Người đến dạy dỗ chúng ta chính bằng Lời của Người là ngọn đèn soi chúng ta bước, là ánh sáng soi đường chúng ta đi. Bánh Người ban cho chúng ta chính là thân mình Người: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Chúa Giêsu lý giải cho chúng ta rõ hơn về lời Người nói về bánh hằng sống chính là thân thể của Người: “Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống”. Lời này chỉ có ý nghĩa đối với những ai tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu. Những ai không tin Người, thì lời Người nói nghe thật chói tai. Bởi thế có nhiều môn đệ đã rời bỏ Người mà đi.
Còn nhóm Mười Hai thì sao?
Chúng ta hãy đón nhận tâm tình và lời tuyên xưng của tông đồ Simon Phêrô: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa.”
Thật là tuyệt vời, thế mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu. Simon Phêrô đã thay mặt anh em nói lên lời tâm huyết của mình, cũng có thể xem đây là lời hứa chân thành với Thầy mình, là sẽ đồng hành, sẽ gắn bó, sẽ kiên vững bước theo Thầy, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.
Phần chúng ta thì sao? Ngay lúc này đây, khi lắng nghe tâm tình của Phêrô, và của các môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta có mạnh dạn tuyên xưng như tông đồ Phêrô không? Chúng ta có nhận thấy Lời của Chúa Giêsu cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta không? Nếu chưa cảm nhận được, thì hãy noi gương các tông đồ, hãy đến, ở lại, hãy nếm thử, hãy nhìn coi, chúng ta sẽ nhận biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao.
(Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gs 24:1-2,15-17,18 ; Ep 5:21-32 ; Ga 6:54,60-69&FontSize=Txt10).)
“Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao”.
Lời Thánh vịnh 33 mà Giáo hội dùng làm câu đáp ca trong ngày lễ hôm nay, mời gọi chúng ta hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Thiên Chúa là Đấng thế nào?. Có tìm đến, có nếm thử, có nhìn xem thì ta sẽ nhận biết, sẽ yêu mến và đi theo Người.
Hãy nghe tiên tri Giôsê nói: “Hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn... Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”.
Và dân chúng đã có thái độ ra sao?
Họ đáp: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.”
Một tâm tình rất dễ thương, đáng trân trọng, đáng quý mến. Đồng thời cũng là lời tuyên xưng mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Vì họ đã ý thức được rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ trên đất Ai cập, dẫn họ vượt qua biển đỏ, thoát sự truy sát của quân Ai cập. Gìn giữ họ 40 năm trong sa mạc, nuôi dưỡng họ bằng man-na, hiện diện với họ trong hành trình tiến về miền đất hứa, và đã cho họ định cư trong vùng đất phì nhiêu, tràn sữa và mật ong.
Thời các tổ phụ, Thiên Chúa nuôi dưỡng họ bằng bánh bởi trời, dạy dỗ họ qua các ngôn sứ, răn đe họ bằng những hình phạt. Nhưng bánh man-na trong sa mạc họ ăn rồi cũng sẽ chết. Lời các ngôn sứ rao giảng họ nghe mà chẳng tuân giữ, những hình phạt đối với họ như là một sự giải thoát kiếp làm người. Bởi thế Thiên Chúa muốn ban cho họ Bánh hằng sống, thứ bánh mà ai ăn vào thì không phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Và đó chính là Ngôi Lời, là Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu đến thế gian trong thân phận con người giống hoàn toàn như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Người đến dạy dỗ chúng ta chính bằng Lời của Người là ngọn đèn soi chúng ta bước, là ánh sáng soi đường chúng ta đi. Bánh Người ban cho chúng ta chính là thân mình Người: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Chúa Giêsu lý giải cho chúng ta rõ hơn về lời Người nói về bánh hằng sống chính là thân thể của Người: “Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống”. Lời này chỉ có ý nghĩa đối với những ai tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu. Những ai không tin Người, thì lời Người nói nghe thật chói tai. Bởi thế có nhiều môn đệ đã rời bỏ Người mà đi.
Còn nhóm Mười Hai thì sao?
Chúng ta hãy đón nhận tâm tình và lời tuyên xưng của tông đồ Simon Phêrô: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa.”
Thật là tuyệt vời, thế mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu. Simon Phêrô đã thay mặt anh em nói lên lời tâm huyết của mình, cũng có thể xem đây là lời hứa chân thành với Thầy mình, là sẽ đồng hành, sẽ gắn bó, sẽ kiên vững bước theo Thầy, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.
Phần chúng ta thì sao? Ngay lúc này đây, khi lắng nghe tâm tình của Phêrô, và của các môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta có mạnh dạn tuyên xưng như tông đồ Phêrô không? Chúng ta có nhận thấy Lời của Chúa Giêsu cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta không? Nếu chưa cảm nhận được, thì hãy noi gương các tông đồ, hãy đến, ở lại, hãy nếm thử, hãy nhìn coi, chúng ta sẽ nhận biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao.