PDA

View Full Version : Hãy sống thật với lòng mình.


Đamien
29-08-2006, 09:15 PM
Thứ Tư tuần 21 TN năm 2.
Mt 23,27-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2023:27-32&FontSize=Txt10).

Hãy sống thật với lòng mình.


Trong bộ phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc có tựa đề “Tình cờ”. Có đôi trai gái yêu nhau. Một ngày kia, khi cùng nhau ngồi tâm sự, chàng trai hỏi cô gái: trong các loại hoa quả trái cây, em thích loại trái cây nào? Và không thích loại nào?

Cô gái trả lời: Em thích trái cà chua, và không thích quả dưa hấu.

Chàng trai ngạc nhiên hỏi lý do vì sao?

Cô gái trả lời: “Vì trái cà chua trong ruột thế nào thì vỏ bên ngoài như thế ấy. Trái cà chua khi còn xanh thì trong xanh ngoài cũng xanh. Khi nó chín thì trong đỏ ngoài cũng đỏ. Còn quả dưa hấu bên ngoài vỏ thì xanh, còn bên trong ruột của nó đỏ hay xanh nào ai biết được.”

Còn chúng ta, chúng ta thích loại trái cây nào?

Hình ảnh thật đơn giản, nhưng gợi lên cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống: đó là hãy sống thật với lòng mình. Bên ngoài thế nào thì bên trong cũng phải như thế ấy. Đừng sống gian dối, giả hình.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa chỉ trích những Luật sĩ và Biệt phái: “Khốn cho các ngươi hỡi những Luật sĩ và Biệt phái giả hình”.

Họ giả hình như thế nào?

- Mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì xấu xa, dơ nhớp.

- Bên ngoài dáng vẻ là người công chính, nhưng bên trong đầy sự giả hình và gian ác.

- Ném đá giấu tay, làm mà không dám nhận, đổ tội cho người khác.
Thật đúng như tục ngữ:

“Sông sâu còn có kẻ dò
nào ai lấy thước mà đo lòng người”.

Chúa Giêsu muốn con người sống trung tín, chân thật với nhau. Và trong cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng mong muốn có những con người sống chân thật với nhau, không giả hình, không quanh co, lừa dối. Bởi vì sự lừa dối luôn làm cho con người không còn tin tưởng nhau nữa, dần xa cách nhau.

Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ để chọn cho mình cách sống thích hợp, đẹp lòng Chúa và tạo nên sự tin tưởng, thân thiện với mọi người.