PDA

View Full Version : Hành Hương Thánh Thể Giáo Hạt Ninh Thuận tại Giáo Xứ Hộ Diêm (14.06.2009)


admin
15-06-2009, 03:15 PM
Hành Hương Thánh Thể Giáo Hạt Ninh Thuận tại Giáo Xứ Hộ Diêm (14. 6. 2009)

http://lh6.ggpht.com/__89igx0NXZE/SjYHtUEOKJI/AAAAAAAAHtg/jDo14byfDn0/s288/DSC_0678.JPGAi đã một lần đến với Hộ Diêm đều dễ dàng nhận ra ngôi thánh đường với ngọn tháp cao vút vươn lên giữa cánh đồng lúa xanh, và nơi ấy Thánh Thể Chúa đã ngự trị trong hơn 80 năm qua. Thánh Thể Chúa đã nuôi dưỡng biết bao người con xứ Hộ từ thế hệ này sang thế hệ khác, để qua biết bao thăng trầm, giáo xứ Hộ Diêm vẫn được Thánh Thể Chúa yêu thương bảo tồn trãi dài cả hơn thế kỷ.

Bí tích Thánh Thể thật cao sâu mầu nhiệm nhưng cũng thật gần gủi, giản dị. Nếu ai đã có những giây phút quỳ trước Thánh Thể Chúa, chắc chắn đã cảm nghiệm biết bao “phép lạ” cho cuộc đời mình.

Mừng kính trọng Thể Mình và Máu Thánh Chúa, bổn mạng giáo xứ, và cũng là dịp được vinh dự lãnh nhận trọng trách tổ chức ngày Hành Hương Thánh Thể cấp Giáo Hạt. Đây là lần thứ 3 trong 10 năm trở lại đây, giáo xứ Hộ Diêm được vinh dự tổ chức ngày đặc biệt này.

Chương trình được tổ chức với 3 nội dung :

http://lh5.ggpht.com/__89igx0NXZE/SjYHj_HngZI/AAAAAAAAHsE/79wc-5kPudk/s288/DSC_0791.JPG1) Phiên chầu lượt của các giáo xứ thuộc các khu vực : Ninh Hải * TP. Phan Rang- Tháp Chàm * và cuối cùng là Ninh Sơn và Ninh Phước.
2) Kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa chung quanh khu vực nhà thờ
3) Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa do Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận chủ sự cùng với các linh mục thuộc Giáo Hạt Ninh Thuận đồng tế.

Theo chương trình thì đúng 13g30 mới tiến hành phiên chầu đầu tiên, nhưng một số giáo dân thuộc khu vực Ninh Hải đã lần lượt đến sớm từ lúc 11 giờ…Tâm trạng mọi người hân hoan- phấn chấn, ăn mặc tươm tất, nếu không nói là thật sang trọng, Anh em Raglai ở tận giáo họ Tầm Ngân xa xôi, giáo xứ Bà Râu còn bao khó khăn cũng mang đến những chiếc cồng chiêng quí hiếm, có cả cộng đồng tín hữu dân tộc Chăm nao nức với Ngày Hội, cùng họp mặt với đông đảo bà con giáo dân trong 26 giáo xứ thuộc Giáo Hạt Ninh Thuận. Không hoan hỉ phấn khởi sao được, vì hôm nay chính là dịp để mọi người thể hiện sự hiệp nhất anh em một nhà, trong tâm tình của những người con trở về với Người Cha chung, để không chỉ ước ao lãnh nhận cho riêng mình Ơn Toàn Xá trong ngày hành hương, mà còn ao ước “cùng ăn một tấm bánh, cùng uống chung một ly rượu”.

Cha Luca Nguyễn Đình Dung, Cha JB. Trần Minh Cương và Cha Giuse Nguyễn Đình Phiên đã lần lượt chủ sự các phiên chầu của các Vùng… Tâm tình mà những người con, tuy sống mỗi vùng miền khác nhau, nhưng đều nói lên lòng tri ân, cảm tạ và cầu xin cho hết thảy đoàn con có chung một Cha được hưởng những hồng phúc của Thánh Thể Chúa Tình Yêu.

Dù thời tiết rất nóng nực ngột ngạt, nhất là khi các giáo xứ từ vùng Ninh Sơn – Ninh Phước đổ về, thì có thể nói cả một “biển người” chen chúc nhau để mong tìm cho mình một chỗ đứng. “Ngôi nhà sinh hoạt đa năng” rộng lớn mà giáo xứ vừa mới hoàn thành xong phần thô trước đó một ngày, bỗng trở nên nhỏ bé, chật chội. Thật cảm phục vì mọi người đều ao ước thông phần vào dịp Trọng Đại này.

http://lh6.ggpht.com/__89igx0NXZE/SjYHaind0II/AAAAAAAAHq0/JTmlmas1aCY/s288/DSC_0716.JPGĐúng 16g cuộc Rước Kiệu Mình Thánh Chúa bắt đầu : do không gian hạn hẹp, nên Đoàn Rước chỉ gồm một số thành phần đại diện : dẫn đầu đoàn kiệu là Cung nghinh Lời Chúa, Thánh giá đèn chầu, Đội trống, các em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Hộ Diêm. Tiếp theo là đại diện 26 giáo xứ. Mỗi giáo xứ gồm 14 thành viên, đi đầu là pa-nô mang biểu tượng Thánh Thể gắn liền với tên giáo xứ. Hầu hết các giáo xứ đều chọn cho mình những bộ trang phục đẹp và đồng nhất, thể hiện bản sắc riêng của giáo xứ mình. Đây là một điểm nổi bật và độc đáo làm tăng thêm vẻ trang trọng và huy hoàng cho cuộc Rước Kiệu Thánh Thể năm nay. Rất nhiều nữ tu thuộc các Hội Dòng đang phục vụ tại Giáo Hạt cùng tham gia đoàn Kiệu. Cha Tổng Đại Diện chủ sự tay nâng Hào Quang Mình Thánh Chúa, đứng trên Xe Hoa có các em Thiên Thần chầu quanh. Cộng đoàn giáo dân đứng dọc hai bên đường kiệu cùng sụp lạy cung nghinh Thánh Thể Chúa. Cuối cùng là đoàn linh mục cùng tháp tùng phía sau xe hoa. Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hạt đã cùng góp sức để tạo nên một hình ảnh sống động linh thiêng cho Ngày Suy Tôn Thánh Thể Chúa. Điều mà Cha Tổng Đại Diện trong Bài Giảng Lễ, đã khen ngợi thật sự và nhắc lại những điều mà cách đây khoảng 40 năm, Đức Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận, lúc ấy còn là Giám Mục Giáo Phận đã luôn bày tỏ sự cảm kích về đoàn chiên của Ngài trong Giáo Hạt Ninh Thuận, về các hoạt động công giáo tiến hành, sự nhiệt thành cũng như về cung cách tổ chức những ngày Hội lớn như hôm nay.

http://lh4.ggpht.com/__89igx0NXZE/SjYHmoojbFI/AAAAAAAAHsc/qZX4ariBPm8/s288/DSC_0819.JPGThánh lễ đã diễn ra trong bầu khí sốt mến. Sự góp mặt của các giáo xứ lân cận trong việc Công bố Lời Chúa, Dâng của lễ cũng như Lời nguyện tín hữu đã nói lên tính cộng đồng, hiệp nhất trong Giáo Hạt… Mọi người hân hoan đón nhận Phép Lành Toàn Xá của Thiên Chúa qua đôi tay Cha Tổng Đại Diện. Cuối Thánh lễ, Cha Quản Hạt đã thay mặt cám ơn Cha Tổng, Cha quản xứ và Ban Tổ Chức; đồng thời Ngài kêu gọi mọi người cùng hướng về Năm Thánh Linh Mục, trước mắt là Thánh lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại nhà thờ Phan Rang vào lúc 8g00 ngày thứ sáu 19. 6. 2009.

Cảm tạ Ơn Chúa đã cho đoàn con trong Giáo Hạt gặp nhau trong tâm tình chia sẻ đầy yêu thương – cảm thông. Dịp Đại lễ này chắc chắn sẽ tạo nên một ấn tượng sâu sắc không chỉ làm tăng triển hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn cộng đồng mọi người tín hữu mà còn là gương sáng chiếu giãi cho những người lương dân sống bên cạnh.

Xin cho mọi người chúng con biết khát khao và giữ lòng luôn thanh sạch để đón nhận Mình Máu Thánh Chúa làm thần lương cho cuộc sống.

Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong mỗi người anh em chúng con.
Tưởng cũng nên nói thêm : dù với tấm lòng hiếu khách chân tình, nhưng Giáo xứ Hộ Diêm đang phải ngổn ngang mọi bề trong việc trùng tu và xây dựng, nên việc tổ chức và tiếp đón Quý Cha cũng như các giáo xứ anh em chắc chắn đã có nhiều thiếu sót và rất mong sự cảm thông sâu sắc.

Mọi người vui vẻ ra về. Cơn mưa như chợt ập đến, nhưng chỉ tí tách rồi lại thôi. Mưa hồng ân!

An Tịch

http://picasaweb.google.com/gianhan/HanhHuongThanhTheTaiHoDiem#slideshow/5347469699865713154