View Full Version : Một ngày trong cuộc sống đời thường của người môn đệ
admin
30-08-2006, 08:50 PM
MỘT NGÀY
trong
CUỘC SỐNG ÐỜI THƯỜNG
của
NGƯỜI MÔN ÐỆ
TỦ SÁCH TU ÐỨC
MỤC LỤC
Lời nói đầu
PHẦN I
1. Một ngày mới (bài 1)
2. Một ngày mới (bài 2)
3. Một ngày mới (bài 3)
4. Thiên Chúa là Cha
5. Thiên Chúa, Ðấng Tự hữu
6. Thiên Chúa, Ðấng Tạo dựng
7. Làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô
8. Các Thánh
9. Tìm hiểu về Sự Thánh
10. Bài giảng trên núi
11. Thày là Ðường
12. Biết cho và biết nhận
13. Ai là người thân cận của tôi?
14. Khi bị chạm tự ái, ta nên có thái độ nào?
15. Lòng thành và bổn phận
16. Sấm sét của Thiên Chúa
17. Không nên làm mất danh thơm tiếng tốt của người khác
18. Cây vả bị rủa
19. Con chiên bị mất
20. Niềm hy vọng được tha thứ
21. Trong tư thế sẵn sàng
22. Lối sống của các Tiểu đệ Chúa Giê-su
23. Ðấng Bảo Trợ
24. Lời Chúc tụng và Tạ ơn
PHẦN II - PHẦN TÀI LIỆU
1. Tinh thần Tu đức của giáo dân
2. Ơn gọi nên thánh của giáo dân
3. Tính cách trần thế như nét đặc thù đời sống giáo dân
4. Ơn gọi và thế đứng của giáo dân giữa lòng Giáo hội và trong lòng xã hội
5. Ơn gọi của giáo dân giữa lòng giáo hội
6. Công tác Tông đồ và nhiệm vụ thừa tác của giáo dân
7. Các đặc sủng của giáo dân
8. Mối tương quan giữa linh mục và giáo dân
9. Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a và cuộc đời tu trì tận hiến
10. Ðời sống tu trì của nữ giới
admin
30-08-2006, 08:54 PM
Lời nói đầu
Ngày 15 tháng 2 năm 1993, trong buổi tiếp kiến các Giám mục nước Ga-bông, Ðức Gio-an Phao-lô II đã khuyến khích các Vị tăng cường công tác đào tạo giáo dân và huấn luyện các linh mục để đẩy mạnh công tác truyền giáo.
Ngài nói: "Tôi mời gọi anh em tiếp tục đầu tư vào công cuộc đào tạo giáo dân Ga-bông để họ có khả năng làm chứng tá đích thực cho đức tin. Anh em hãy mang lại cho họ những phương tiện cần thiết để họ thủ đắc được nền văn hóa tôn giáo chân chính qua việc học hỏi về Kinh Thánh, đời sống tu đức và giáo huấn xã hội công giáo".
Trong chiều hướng này, "Tủ sách Tu Ðức" xin được giới thiệu với các bạn tập "Một ngày trong đời thường của người môn đệ" nhằm mục đích giúp các tín hữu trở thành "những người làm chứng tá đích thực cho đức tin" (lời Ðức Gio-an Phao-lô II).
Tập này gồm một số bài suy niệm do nhiều người viết khác nhau, mong giúp các tín hữu sống như các môn đệ Chúa trong đời thường của họ.
Các bài suy niệm được sắp xếp theo nhịp điệu và nhu cầu của một ngày, từ sáng đến tối, đề cập đến những vấn đề hoặc các khó khăn một người tín hữu bình thường có thể gặp trong ngày.
Tiếp theo là phần "Tài liệu" gồm một loạt bài "Huấn đức" của Ðức Gio-an Phao-lô II về đề tài Tu đức của người giáo dân và về vấn đề tu trì tận hiến để các bạn tiện tham khảo.
"Tủ sách Tu đức" rất mong tập mới này có thể giúp các bạn -cho dù chỉ là một câu hay nửa câu- trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô và như thế "làm chứng tá đích thực cho đức tin" bằng và trong cuộc sống đời thường của các bạn.
Tủ sách Tu đức
admin
30-08-2006, 08:56 PM
PHẦN I
1. MỘT NGÀY MỚI (bài 1)
Một ngày mới đã đến.
Và tôi phải đi vào trong ngày đó.
Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi. Có thể là một điều không hay lắm. Có thể tôi sẽ gặp một người bạn thân. Có thể tôi sẽ gặp nạn. Có thể tôi sẽ phạm một lỗi lầm hoặc được một điều bất ngờ. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi trên mặt đất này.
Phải thú thật: Tôi không biết.
Một ngày mới đến với tôi như là một điều bí ẩn. Mỗi buổi sáng tôi bước vào một thế giới mới và tôi phải đi một mình. Chung quanh tôi có nhiều bạn hữu, nhưng cho dù họ có giúp tôi đến đâu thì các công việc của tôi vẫn là của riêng tôi. Không ai khác có thể làm thay tôi được. Tôi phải chịu trách nhiệm về chính bản thân. Không thể chơi trò hú tim được.
Ðôi khi tôi cảm thấy bồi hồi lo lắng, có lúc tôi nhức đầu kinh khủng đến muốn xỉu luôn. Lý do là như có một sự sợ hãi nào từ bên trong... và tôi không biết phải đối diện với cuộc sống như thế nào. Tôi cảm thấy như mình đang bị đưa ra xét xử mỗi ngày về cách mình đã sống và đã hành động ra sao. Khi màn đêm buông xuống thì trang sách của ban ngày sắp được lật qua. Và đã đến thời gian kiểm điểm:
- Phải làm sổ.
- Phải trình sổ.
- Hôm nay tôi đã làm được điều gì tốt?
- Hôm nay tôi đã làm điều gì xấu?
- Hôm nay tôi đã học được điều gì hay?
Và khi xét mình như thế, tôi cảm thấy mình được chữa lành, được bình an. Khi đối diện với chính mình, tôi thấy ngày sắp qua đã tốt đẹp, hoặc đã xấu, hoặc đã không tốt mà cũng đã không xấu.
Nhưng có một điều chắc: đó là tôi đã sống qua một ngày. Không gì có thể thay đổi được sự kiện này. Và đây là tình trạng sống của tôi, của bạn, của bất cứ ai.
Câu hỏi được đặt ra là: Nếu quả thực có sự bí nhiệm nào được dệt nên bằng bao điều mà không ai tài nào tiên đoán được, thì tôi luôn phải đối diện với điều bí nhiệm ấy tại nơi mà tôi đang phải trầm mình vào. Vậy:
- Ai sẽ là người làm chứng cho tôi ?
- Ai sẽ là người đứng ra bênh đỡ tôi ?
- Tôi có thể tự bào chữa được chăng ?
- Làm thế nào để duy trì được sự tự trọng trong bất cứ trạng huống nào?
Và đây chính là điểm cốt lõi của vấn đề.
Rudyard Kipling đã viết: "Bạn gặp may hay rủi, bạn vẫn có thể duy trì được bản thân." Nói thế thật là hay.
Chúng ta nghĩ rằng chắc mình cũng như thế. Nhưng thực sự chúng ta không có khả năng làm như thế. Chúng ta là những người bị lệ thuộc, nghĩa là: ai trong chúng ta cũng có điều thích, điều không thích, điều mình muốn, điều mình không muốn.
Chúng ta cần phải có một người làm trọng tài. Nhưng tìm đâu được người trọng tài này?
Chúng ta thường thiên về bên này hay bên kia. Chúng ta dễ tự mâu thuẫn. Vì thế ta cần có một người thổi còi:
"Ngưng lại!"
"Bắt đầu lại!"
"Lạy Chúa, xin giúp con biết rút chân ra khỏi những lắt léo của cuộc đời và xin cho con tìm được nơi an nghỉ chỉ nơi Chúa mà thôi"
Amen.
admin
30-08-2006, 08:58 PM
2. MỘT NGÀY MỚI (bài 2)
Và đây, một ngày mới lại bắt đầu.
Lúc này bạn đang ở đâu? Có thể là bạn đang lái xe trên đường đến sở, hay còn đang ngủ nướng trên giường, hay đang bận tâm về các vấn đề của bạn. Có thể là bạn đang điểm tâm và đang nghe đài. Có điều chắc mười ngàn lần chọi một, đó là bạn đang trong cùng một cảnh ngộ như bất cứ ai khác, nghĩa là bạn đang phải đối mặt với một số vấn đề, một số mâu thuẫn nào đó mà bạn không giải quyết được. Thế rồi bạn buông xuôi, mặc chúng, tới đâu thì tới tùy hoàn cảnh.
Nhưng ngay cả khi bạn để cho các vấn đề tự giải quyết lấy thì giải pháp cuối cùng vẫn tùy thuộc ở bạn, một điều thật riêng biệt không luôn giống nhau, có khi nó còn ngược lại giải pháp của người bên cạnh.
Ai nấy đều có thước đo riêng và tùy theo thước đó mà mỗi người đo lường giá trị trong cuộc đời mình.
Nhưng điều khó là tính ta hay thay đổi. Lúc này ta làm thế này nhưng ngay sau đó ta lại làm ngược lại. Quả ta hay mâu thuẫn với chính mình. Ðiều này là một điều bất hạnh nhưng nó cũng có thể trở nên một điều may. Ðiều cần là ta phải kiểm sát sự trồi sụt này.
Nhưng phải làm thế nào đây?
Ta cần xác tín về điểm sau đây:
Trong đời sống thiêng liêng cũng như trong cuộc sống đời thường, ta phải trả giá cho mọi sự. Ta không thể có được cái mà ta không muốn trả giá. Ta cứ tưởng là người khác sẽ làm giùm ta nhiều việc. Có thể là Thiên Chúa cũng làm thay ta nhiều điều, miễn là ta đừng làm điều ác. Chúng ta được biết: Nước Trời giống như một viên ngọc quý. Nhưng ta phải có khả năng kinh tế mới mua được. Câu hỏi được đặt ra là:
- Liệu tôi có quan tâm đến viên ngọc ấy không?
- Liệu tôi có muốn viên ngọc đó không?
"Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng" (Mt 5,6)
Hai từ "khát khao" theo sau hai từ "phúc thay".
Liệu chúng ta có thực sự muốn điều đó không? Hay là chỉ làm ra vẻ mình muốn? Ðó là câu hỏi chính yếu. Mọi sự đều tùy thuộc vào câu trả lời. Nhưng thành thực mà nói: ta không thể trả lời được. Vì sao?
- Vì tính hay thay đổi của ta. Lúc này sự cứu rỗi là điều duy nhất quan trọng nhưng chỉ một lúc sau điều đó không còn quan trọng gì nữa.
Vấn đề là như thế đấy. Chúng ta phải thành thực với chính mình. Tất cả vấn đề là ở đó.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con trả lời một cách thành thực: "Lúc này con đang muốn gì?" Vâng, chính lúc này đây.
admin
30-08-2006, 09:01 PM
3. MỘT NGÀY MỚI (bài 3)
Phải thú thật: có nhiều việc lẽ ra đã phải làm mà ta lại chưa làm: một lá thư chưa viết, một người bà con lâu năm chưa gặp, mộ lời xin lỗi với ai đó, một tội lâu năm chưa xưng, một điều khoản trong di chúc cần được bổ sung.
Nói tóm lại: đó là các thứ việc mà ta rất ngại làm, tuy biết rằng: khi làm xong thì ta sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Có những việc ta rất ngại làm như khi phải chữa lại một điều sai lầm quan trọng trong quá khứ hoặc can đảm chấp nhận mình sẽ phải chết. Ta thường viện lý do là không có thời gian hoặc để sau sẽ làm. Nhưng những điều này thực ra không đòi hỏi nhiều thời gian.
Kinh thánh nhiều lần nhắc ta hãy làm những điều cần phải làm ngày hôm nay và đừng chờ cơ hội khác. Thánh Phao-lô đã khuyên các độc giả: E-phê-sô: "Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối." (Ep 5,26; 15-16)
Và Chúa Giê-su cũng đã nhắc các môn đệ phải tỉnh thức vì Ðấng phán xét sẽ đến vào giờ họ không biết. Chúng ta không dám nghĩ rằng: ngày mai ta sẽ có cơ hội thuận tiện hơn, cơ hội mà ngày hôm nay chúng ta đang có.
Chúa Giê-su kể: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: 'Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!' Rồi ông ta tự bảo: 'Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc đó ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!' Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: 'Ðồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó'." (Lc 12,13-21)
Không ai trong ta chắc mình sẽ có ngày mai để hoàn thành việc phải làm. Không chắc ta sống đến ngày mai để làm hòa với Thiên Chúa và với người anh em hoặc để ta thanh toán các món nợ.
Ngày hôm nay là ngày duy nhất ta có ở trong tầm tay để làm việc đó. Và mỗi ngày mới là cơ hội mới để làm những việc phải làm, những việc mà chúng ta đã bỏ qua nhiều năm chưa làm. Giống như người phú hộ trong câu truyện, chúng ta không biết đêm nào mạng sống của chúng ta sẽ bị đòi lại và công việc chúng ta chưa làm thì ai sẽ làm thay cho ta?
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.