Đamien
20-06-2009, 07:33 PM
Chúa nhật XII quanh năm B- Mc 4,35-41
“Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” (Mc 4,40)
Trong khi chiếc thuyền và những kẻ trên thuyền bị nguy ngập, thì Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ. Chúa Giêsu như dửng dưng trước nguy hiểm, để thử thách lòng tin của các môn đệ: “Sao các con sợ hãi thế, các con không có đức tin ư?”
Các tông đồ có hai cái sợ:
1. Vì bão táp, sóng gió.
2. Sợ vì thấy quyền năng Chúa còn mạnh hơn bão táp. Chúa Giêsu muốn các ông không còn 2 cái sợ ấy nữa, để tin tưởng vào quyền năng đầy tình thương của Người.
“Giấc ngủ” của Chúa Giêsu còn tượng trưng cho “cái chết”; và “thức giấc” tượng trưng cho sự “Phục Sinh” của Người. Với Đức Kitô chúng ta cùng xuống một con thuyền giữa sóng gió bão táp. Khi Đức Kitô “thức giấc”, lúc Người Phục Sinh và bắt kẻ thù câm miệng là tất cả chúng ta được cứu rỗi với Người.
Vậy giữa những nguy hiểm ta luôn tin tưởng Chúa đang hiện diện bên ta, và quyền năng Người vượt xa sóng gió bão táp cuộc đời, cũng như quyền lực satan. Ta phải luôn đặt tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.
“Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” (Mc 4,40)
Trong khi chiếc thuyền và những kẻ trên thuyền bị nguy ngập, thì Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ. Chúa Giêsu như dửng dưng trước nguy hiểm, để thử thách lòng tin của các môn đệ: “Sao các con sợ hãi thế, các con không có đức tin ư?”
Các tông đồ có hai cái sợ:
1. Vì bão táp, sóng gió.
2. Sợ vì thấy quyền năng Chúa còn mạnh hơn bão táp. Chúa Giêsu muốn các ông không còn 2 cái sợ ấy nữa, để tin tưởng vào quyền năng đầy tình thương của Người.
“Giấc ngủ” của Chúa Giêsu còn tượng trưng cho “cái chết”; và “thức giấc” tượng trưng cho sự “Phục Sinh” của Người. Với Đức Kitô chúng ta cùng xuống một con thuyền giữa sóng gió bão táp. Khi Đức Kitô “thức giấc”, lúc Người Phục Sinh và bắt kẻ thù câm miệng là tất cả chúng ta được cứu rỗi với Người.
Vậy giữa những nguy hiểm ta luôn tin tưởng Chúa đang hiện diện bên ta, và quyền năng Người vượt xa sóng gió bão táp cuộc đời, cũng như quyền lực satan. Ta phải luôn đặt tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.