admin
22-06-2009, 09:03 AM
Kiệu Thánh Thể Giáo Hạt Cam Ranh Tại Giáo Xứ Nghĩa Phú
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/Sj7nFh8m2zI/AAAAAAAAIHM/2oxsdXsKXhU/s288/IMGP0071.jpgTheo thông lệ hàng năm của Giáo phận, để nhắc nhở giáo dân về tầm quan trọng và nhân đó thêm lòng yêu mến, tôn thờ Bí tích Thánh Thể, liên tục 3 chúa nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Thánh Chúa và chúa nhật kế tiếp lễ Mình Thánh Chúa, ba Giáo Hạt sẽ luân phiên nhau tổ chức kiệu Mình Thánh Chúa cách trọng thể. Giáo Hạt Nha Trang đã kiệu Thánh Thể vào chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hạt Ninh Thuận Lễ Mình Thánh Chúa và tiếp đến hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2009, Chúa nhật XII Thường niên, đến lượt Giáo hạt Cam Ranh tổ chức rước kiệu Mình Thánh Chúa.
Đúng 14 giờ 30 ngày 21 tháng 06 năm 2009, đông đảo giáo dân tập trung tại giáo xứ Nghĩa Phú trong bầu khí vui mừng hân hoan. Mặc dù dưới cái nắng mùa hè oi bức, nhưng không làm suy giảm tấm lòng mộ mến với Bí Tích Thánh Thể của bà con giáo dân giáo hạt Cam Ranh. Trước giờ lễ và kiệu Mình Thánh Chúa, bà con giáo dân chia thành từng nhóm lớn, nhóm thì ngồi dưới các bóng cây, lớp thì trong nhà thờ, đài Đức Mẹ, nhóm khác thì đội mũ che dù ngồi trước sân nhà thờ, nhóm thì mang đồng phục ngồi theo các đoàn thể của mình ...
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/Sj7nEm4q-DI/AAAAAAAAIG8/N-3KYRGOqqc/s288/IMGP0067.jpgĐúng 15 giờ 00 thánh lễ bắt đầu. Vì hai Đức Cha giáo phận đã lên đường đi Rôma theo lịch trình Ad Limina của Toà Thánh, nên cha Quyền Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ. Các bài đọc và thánh lễ về Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong bài giảng, cha Quyền Tổng Đại Diện chia sẻ : "Con người cần có thức ăn vật chất để sống, thức ăn tốt thì có lợi cho sức khỏe, thức ăn xấu thì có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, để duy trì sự sống thể lý, con người cần có nước và hít thở không khí nữa, nhưng tất cả những thứ đó chỉ nuôi sống con người trong một thời gian thôi, không thể đem lại sự sống trường tồn được. Muốn có được sự sống đời đời, con người cần có thức ăn bởi trời, và Chúa Giêsu đã ban cho con người lương thực đó, đó chính là Mình Máu Máu Ngài ..."
Cùng đồng tế thánh lễ, có đông đủ quý cha trong Giáo hạt Cam Ranh.
Sau thánh lễ, Cha Hạt trưởng Giáo hạt Cam Ranh đại diện quý cha trong giáo hạt Cam Ranh cảm ơn cha Quyền Tổng Đại Diện đã đại diện hai Đức Cha giáo phận chủ tế thánh lễ. Cha Hạt trưởng cũng nói lên tâm tình mộ mến Bí Tích Thánh Thể của bà con trong Giáo hạt Cam Ranh, vì yêu mến Bí Tích Thánh Thể mà bà con đã hiện diện đông đủ trong cuộc đại lễ này, bất chấp cái nắng nóng của mùa hè. Và Cha Hat trưởng cũng nói lên ước muốn nên một của bà con giáo dân trong Giáo hạt, nên một trong Chúa và nên một với nhau, để cùng nhau xây dựng Giáo hạt Cam Ranh luôn tiến triển về mọi mặt.<SCRIPT><!--D(["mb","\u003c/div\u003e\n\n\u003cdiv\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003eTrước và sau thánh lễ, kiệu Mình Thánh Chúa, có các vũ khúc của các Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Mến Thánh Giá Huế, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, đội trống và dâng hoa của giáo xứ Ba Ngòi.\u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003eSau thánh lễ là cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa.\u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003eCuộc rước kiệu kết thúc lúc 17 giờ 15 trong hân hoan và phấn khởi.\u003c/div\u003e\n",0]);//--></SCRIPT>
Trước và sau thánh lễ, góp phần vào việc tôn vinh, ngợi khen Bí Tích Thánh Thể trong nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa còn có các điệu vũ của các Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Mến Thánh Giá Huế, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, đội trống và dâng hoa của giáo xứ Ba Ngòi.
Cuộc rước kiệu kết thúc lúc 17 giờ 15 trong hân hoan và phấn khởi.
Tân Nguyên
http://picasaweb.google.com/gianhan/KieuMinhThanhChuaGiaoHatCamRanh#slideshow/
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/Sj7nFh8m2zI/AAAAAAAAIHM/2oxsdXsKXhU/s288/IMGP0071.jpgTheo thông lệ hàng năm của Giáo phận, để nhắc nhở giáo dân về tầm quan trọng và nhân đó thêm lòng yêu mến, tôn thờ Bí tích Thánh Thể, liên tục 3 chúa nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Thánh Chúa và chúa nhật kế tiếp lễ Mình Thánh Chúa, ba Giáo Hạt sẽ luân phiên nhau tổ chức kiệu Mình Thánh Chúa cách trọng thể. Giáo Hạt Nha Trang đã kiệu Thánh Thể vào chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hạt Ninh Thuận Lễ Mình Thánh Chúa và tiếp đến hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2009, Chúa nhật XII Thường niên, đến lượt Giáo hạt Cam Ranh tổ chức rước kiệu Mình Thánh Chúa.
Đúng 14 giờ 30 ngày 21 tháng 06 năm 2009, đông đảo giáo dân tập trung tại giáo xứ Nghĩa Phú trong bầu khí vui mừng hân hoan. Mặc dù dưới cái nắng mùa hè oi bức, nhưng không làm suy giảm tấm lòng mộ mến với Bí Tích Thánh Thể của bà con giáo dân giáo hạt Cam Ranh. Trước giờ lễ và kiệu Mình Thánh Chúa, bà con giáo dân chia thành từng nhóm lớn, nhóm thì ngồi dưới các bóng cây, lớp thì trong nhà thờ, đài Đức Mẹ, nhóm khác thì đội mũ che dù ngồi trước sân nhà thờ, nhóm thì mang đồng phục ngồi theo các đoàn thể của mình ...
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/Sj7nEm4q-DI/AAAAAAAAIG8/N-3KYRGOqqc/s288/IMGP0067.jpgĐúng 15 giờ 00 thánh lễ bắt đầu. Vì hai Đức Cha giáo phận đã lên đường đi Rôma theo lịch trình Ad Limina của Toà Thánh, nên cha Quyền Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ. Các bài đọc và thánh lễ về Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong bài giảng, cha Quyền Tổng Đại Diện chia sẻ : "Con người cần có thức ăn vật chất để sống, thức ăn tốt thì có lợi cho sức khỏe, thức ăn xấu thì có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, để duy trì sự sống thể lý, con người cần có nước và hít thở không khí nữa, nhưng tất cả những thứ đó chỉ nuôi sống con người trong một thời gian thôi, không thể đem lại sự sống trường tồn được. Muốn có được sự sống đời đời, con người cần có thức ăn bởi trời, và Chúa Giêsu đã ban cho con người lương thực đó, đó chính là Mình Máu Máu Ngài ..."
Cùng đồng tế thánh lễ, có đông đủ quý cha trong Giáo hạt Cam Ranh.
Sau thánh lễ, Cha Hạt trưởng Giáo hạt Cam Ranh đại diện quý cha trong giáo hạt Cam Ranh cảm ơn cha Quyền Tổng Đại Diện đã đại diện hai Đức Cha giáo phận chủ tế thánh lễ. Cha Hạt trưởng cũng nói lên tâm tình mộ mến Bí Tích Thánh Thể của bà con trong Giáo hạt Cam Ranh, vì yêu mến Bí Tích Thánh Thể mà bà con đã hiện diện đông đủ trong cuộc đại lễ này, bất chấp cái nắng nóng của mùa hè. Và Cha Hat trưởng cũng nói lên ước muốn nên một của bà con giáo dân trong Giáo hạt, nên một trong Chúa và nên một với nhau, để cùng nhau xây dựng Giáo hạt Cam Ranh luôn tiến triển về mọi mặt.<SCRIPT><!--D(["mb","\u003c/div\u003e\n\n\u003cdiv\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003eTrước và sau thánh lễ, kiệu Mình Thánh Chúa, có các vũ khúc của các Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Mến Thánh Giá Huế, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, đội trống và dâng hoa của giáo xứ Ba Ngòi.\u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003eSau thánh lễ là cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa.\u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv\u003eCuộc rước kiệu kết thúc lúc 17 giờ 15 trong hân hoan và phấn khởi.\u003c/div\u003e\n",0]);//--></SCRIPT>
Trước và sau thánh lễ, góp phần vào việc tôn vinh, ngợi khen Bí Tích Thánh Thể trong nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa còn có các điệu vũ của các Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Mến Thánh Giá Huế, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, đội trống và dâng hoa của giáo xứ Ba Ngòi.
Cuộc rước kiệu kết thúc lúc 17 giờ 15 trong hân hoan và phấn khởi.
Tân Nguyên
http://picasaweb.google.com/gianhan/KieuMinhThanhChuaGiaoHatCamRanh#slideshow/