PDA

View Full Version : Chúa nhật XIII quanh năm B


Đamien
27-06-2009, 06:14 AM
Chúa nhật XIII quanh năm B- Mc 5,21-42

“Ông đừng sợ, hãy cứ tin” (Mc 5,36)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại hai phép lạ:

a/ Người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm được khỏi ngay khi chạm đến áo Chúa Giêsu.

b/ Con gái ông Giairô đã chết được sống lại.

Cả hai phép lạ được thực hiện vì đức tin của đương sự: người đàn bà tin rằng chỉ chạm đến áo Chúa Giêsu là khỏi bệnh; Ông Giairô tin rằng hễ Chúa đặt tay là con ông khỏi chết. Chính Chúa đã xác nhận: nhờ đức tin mà họ khỏi bệnh. Với người đàn bà Chúa nói: “Đức tin con đã chữa con, hãy về bình an”; với ông Giairô Chúa bảo: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”.

“Ông đừng sợ, hãy cứ tin”, ông Giairô cần chế ngự nỗi sợ hãi, vì ông sắp chứng kiến quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khích lệ ông Giairô đừng để lòng tin ông lung lay, vì “mọi sự đều là có thể cho kẻ tin”.

Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với lòng tin sắt đá, để khi tiếp nhận Mình Thánh Chúa, con người chúng ta được “khỏi bệnh” hồn xác.