Đamien
31-08-2006, 10:26 PM
Thứ sáu tuần 21 TN-năm 2.
Matthêô 25,1-13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 25:1-13&FontSize=Txt10)
Người Kitô hữu cần chuẩn bị thế nào?
Vào những ngày cuối tháng tám, bầu khí sôi động, rộn ràng, chuẩn bị bước vào năm học mới của các em học sinh, sinh viên cho chúng ta nhận ra được tinh thần ham học, muốn thăng tiến bản thân mình hơn. Hay nói đúng hơn là các em muốn chuẩn bị cho mình tương lai phía trước.
Các bạn học sinh vẫn thường nói với nhau:
“Học mà không chơi hao mòn tuổi trẻ
Chơi mà không học xoá bỏ tương lai.”
Muốn đạt ước vọng của mình, người học sinh phải lo học hành chăm chỉ, trang bị cho mình những vốn liếng về tri thức, kiến thức, những hiểu biết về cuộc sống.
Tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một ý thức về sự chuẩn bị. Phải biết nhìn xa, trông rộng. Phải biết tính toán, dự liệu tình huống có thể xảy ra, nếu không quan tâm đến điều đó chúng ta sẽ hối tiếc.
Dụ ngôn mười cô trinh nữ: năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.
Vì sao có sự khác biệt như thế, trong khi họ không có gì khác nhau cả?
Họ là trinh nữ được chọn để đi đón chàng rể, tất nhiên là phải đẹp, phải duyên dáng.
Họ được trao cho mỗi người một cây đèn giống nhau, cùng đi chung với nhau. Nói tóm lại, nhìn bề ngoài họ giống nhau, họ ngang bằng nhau. Điểm khác biệt ở đây là ý thức, sự suy nghĩ, biết tính toán chuẩn bị cho tương lai. Đèn được thắp sáng nhờ chất liệu dầu. Ánh sáng biểu hiện cho sự vươn lên, thành đạt, được hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc.
Người được gọi là khôn ngoan khi biết chuẩn bị cho mình con đường tương lai, trang bị đầy đủ chất liệu dầu để thắp sáng cuộc đời, toả sáng cho tất cả mọi người. Người khờ dại là người chỉ nhìn thấy hiện tại, vui thích và tận hưởng những gì mình đang có mà không lo điều gì sẽ xảy đến, họ không lo lắng và chuẩn bị, đèn hết dầu, khi chàng rể đến họ chẳng thể chuẩn bị kịp mà ra đón chàng rể, họ chỉ còn đứng nhìn trong hối tiếc.
Sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu nêu lên hôm nay nhắc nhở chúng ta: hãy biết tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải chuẩn bị cho tương lai. Tương lai mà người Kitô hữu đang hướng về đó là hạnh phúc thiên đàng. Chất liệu để thắp sáng tương lai chúng ta đó là một đời sống gương mẫu, yêu thương, thông cảm, biết chia sẻ với mọi người. Một đời sống chỉ biết cho đi mà không tính toán, phục vụ mà không đòi trả công. Có chuẩn bị được như thế, khi Chúa đến, chúng ta sẽ sẵn sàng để ra đón Người.
Matthêô 25,1-13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 25:1-13&FontSize=Txt10)
Người Kitô hữu cần chuẩn bị thế nào?
Vào những ngày cuối tháng tám, bầu khí sôi động, rộn ràng, chuẩn bị bước vào năm học mới của các em học sinh, sinh viên cho chúng ta nhận ra được tinh thần ham học, muốn thăng tiến bản thân mình hơn. Hay nói đúng hơn là các em muốn chuẩn bị cho mình tương lai phía trước.
Các bạn học sinh vẫn thường nói với nhau:
“Học mà không chơi hao mòn tuổi trẻ
Chơi mà không học xoá bỏ tương lai.”
Muốn đạt ước vọng của mình, người học sinh phải lo học hành chăm chỉ, trang bị cho mình những vốn liếng về tri thức, kiến thức, những hiểu biết về cuộc sống.
Tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một ý thức về sự chuẩn bị. Phải biết nhìn xa, trông rộng. Phải biết tính toán, dự liệu tình huống có thể xảy ra, nếu không quan tâm đến điều đó chúng ta sẽ hối tiếc.
Dụ ngôn mười cô trinh nữ: năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.
Vì sao có sự khác biệt như thế, trong khi họ không có gì khác nhau cả?
Họ là trinh nữ được chọn để đi đón chàng rể, tất nhiên là phải đẹp, phải duyên dáng.
Họ được trao cho mỗi người một cây đèn giống nhau, cùng đi chung với nhau. Nói tóm lại, nhìn bề ngoài họ giống nhau, họ ngang bằng nhau. Điểm khác biệt ở đây là ý thức, sự suy nghĩ, biết tính toán chuẩn bị cho tương lai. Đèn được thắp sáng nhờ chất liệu dầu. Ánh sáng biểu hiện cho sự vươn lên, thành đạt, được hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc.
Người được gọi là khôn ngoan khi biết chuẩn bị cho mình con đường tương lai, trang bị đầy đủ chất liệu dầu để thắp sáng cuộc đời, toả sáng cho tất cả mọi người. Người khờ dại là người chỉ nhìn thấy hiện tại, vui thích và tận hưởng những gì mình đang có mà không lo điều gì sẽ xảy đến, họ không lo lắng và chuẩn bị, đèn hết dầu, khi chàng rể đến họ chẳng thể chuẩn bị kịp mà ra đón chàng rể, họ chỉ còn đứng nhìn trong hối tiếc.
Sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu nêu lên hôm nay nhắc nhở chúng ta: hãy biết tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải chuẩn bị cho tương lai. Tương lai mà người Kitô hữu đang hướng về đó là hạnh phúc thiên đàng. Chất liệu để thắp sáng tương lai chúng ta đó là một đời sống gương mẫu, yêu thương, thông cảm, biết chia sẻ với mọi người. Một đời sống chỉ biết cho đi mà không tính toán, phục vụ mà không đòi trả công. Có chuẩn bị được như thế, khi Chúa đến, chúng ta sẽ sẵn sàng để ra đón Người.