PDA

View Full Version : Đào Tạo Kinh Nghiệm Chiêm Niệm Cho Các Anh Chị Em Trẻ


admin
03-09-2006, 10:13 PM
ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM CHIÊM NIỆM
CHO CÁC ANH CHỊ EM TRẺ

Trăng Thập Tự

Giữa cái tĩnh của bốn bức tường đan viện, người nữ tu chết năm 24 tuổi, Têrêxa thành Lisieux đã mang hoài bão chinh phục toàn thế giới cho Thiên Chúa; và Hội Thánh đã xác nhận rằng kinh nguyện và tình yêu của Chị đã đem lại hoa quả hết sức phong phú cho công cuộc truyền giáo. Chiêm niệm không đối kháng với hoạt động. Hai chiều kích ở lại và được sai đi (Mc 3,14) gắn liền với nhau và bổ sung cho nhau (x. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 74, 78, 94), đến nỗi sứ mạng của những người thánh hiến có thể được gói ghém lại là chiêm ngắm khuôn mặt chịu đóng đinh và vinh hiển của Đức Kitô đồng thời làm chứng cho tình yêu Ngài giữa lòng thế giới (Huấn thị Bắt đầu lại từ Đức Kitô, số 1). Đó là điều tôi thường nghĩ đến mỗi khi ngồi xe trên những nẻo đường quê hương, nhìn thấy dấu vết của lịch sử truyền giáo nhan nhản xung quanh. Năm 1997, mừng 100 năm chị thánh Têrêxa, đi qua Ninh Cơ, tôi đã mơ thấy con đường đem lại vàng son mới cho Bùi Chu Phát Diệm và đã viết cho chị:

Trong chút lặng và trong chút niệm
Em thấy tương lai không nằm nơi những
đường gãy mới
Cũng không nơi những đường cong
Hay những đường song song
Nhưng tương lai tuỳ nơi những đường
mềm cuộc sống.
Trong chút lặng quyện trong chút động
Chị ơi, nhìn kìa,
Mắt của người yêu chị
Mắt của người chị yêu.

Những khi hai trục giao thông đường sắt và đường bộ chạy sát liền nhau, hình ảnh chiêm niệm và hoạt động song đôi lại sống dậy:

Sáng ra bừng nắng thủ đô,
Xuôi nam rực sáng ngoại ô muôn màu.
Đường xe ôm sát đường tàu,
Như thiền với động nương nhau tìm về.

Không riêng đoạn đường phía nam Hà Nội, mà cả Quán Hành, Hải Lăng, Sa Huỳnh, Lương Sơn và nhiều đoạn khác…

Những năm qua, biết bao bạn trẻ đã quảng đại lên đường theo Chúa. Nếu những người đào tạo biết dẫn nhập họ vào những kinh nghiệm chiêm niệm sâu sắc, thiết tưởng chân trời phục hưng cho Giáo Hội Việt Nam lại mở ra trước mắt, để rồi không ngừng ở đó mà còn mở ra trên mọi nẻo đường châu Á và thế giới. Đó là một niềm ước mơ và một thao thức thường trực, cho nên mặc dù bản thân vẫn còn tập tễnh trên con đường này, khi cha Nguyễn Thái Hợp đề nghị viết cho báo Chia Sẻ một bài về “đào tạo kinh nghiệm chiêm niệm cho các anh chị em trẻ”, tôi đã nhận lời tham gia chia sẻ. Bài này còn rất nhiều chủ quan và thiếu sót nhưng trong tinh thần cùng tìm kiếm, ước mong được các bậc trên trước và anh chị em đón nhận và góp ý với lòng bao dung.

Xem tiếp: Đào Tạo Kinh Nghiệm Chiêm Niệm Cho Các Anh Chị Em Trẻ (http://www.dunglac.net/bai/TTT-chiemniem.htm)