.

              GIÁO PHẬN NHA TRANG

Hội nghị QTGĐ 2003

Home
Chuẩn bị Bí Tích Hôn nhân
Thư gởi Phụ nữ
Hội nghị Doha-Qatar
55 năm nhân quyền LHQ
với Pháp viện Toà Thánh 2002
Mục vụ gia đình 2002
Với các Thẩm phán Toà án Hôn phối Rôma
Tông huấn về gia đình Familiaris Consortio
HĐGH về Gia đình 2004
Cuộc họp thế giới các gia đình 2003
Hội nghị QTGĐ 2003
Hiến chương Quyền gia đình
Mầu nhiệm nên một trong Hôn Nhân
Tình yêu kết trái và trách nhiệm
Phẩm giá người phụ nữ
Tài liệu hôn nhân gia đình
Cuộc họp QT lần II CCT & NLP
Bản Tuyên cáo của các Giám Mục Mỹ Châu
HN, GĐ và các phối hợp thực tại
Diễn văn cho HĐGH Gia đình 1999
HĐGH về Gia đình 2004
Sứ điệp Giáng Sinh gởi các trẻ em
Thư gởi các gia đình

Back ] Home ] Up ] Next ]

 

HUẤN TỪ CHO CUỘC HỌP MẶT CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ IV

 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

CÁC GIA ĐÌNH KITÔ HỮU HÃY TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI

 

1. Các gia đình Philippines và từ các nơi trên thế giới thân mến,

Lòng trí Cha hằng ở với các con trong suy nghĩ và cầu nguyện, khi các con họp nhau tại Manila nhân cuộc Họp mặt các Gia đình Thế giới lần thứ IV. Cha hết lòng âu yếm chào mừng các con nhân danh Chúa!

Trong dịp này, Cha cũng gửi lời  chào và cầu chúc đến tất cả các gia đình trên thế giới mà các con đại diện: "Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, ban ân sủng, lòng thương xót và bình an" (1 Tm 1,2).

Cha cám ơn Đức Hồng y An-phong Lopez, Khâm sứ của Giáo hoàng, đã thay mặt các con nói lên những lời  thân ái. Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài và toàn thể nhân viên Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, đã dành thời gian và công sức chuẩn bị cuộc Họp mặt này. Cha cũng cám ơn Đức Hồng y Jaime L. Sin, Tổng Giám mục Manila, là người quảng đại tiếp đón các con trong những ngày này.

 

2. Trong cuộc Hội nghị Thần học và Mục vụ vừa kết thúc, các con đã thảo luận chủ đề: "Gia đình Kitô hữu: Tin Mừng cho thiên niên kỉ thứ ba". Cha đã chọn những lời này khi nghĩ đến cuộc Họp mặt Thế giới của các con, nhằm làm nổi bật sứ mạng cao cả của gia đình. Nhờ lãnh nhận Tin Mừng và bước theo ánh sáng của Tin Mừng ấy, các gia đình nhận được trách nhiệm nặng nề là làm chứng sứ điệp của Tin Mừng.

Các gia đình Kitô hữu thân mến,

Hãy hân hoan công bố cho toàn thế giới kho tàng kì diệu mà các con sở hữu trong tư cách là Hội thánh tại gia! Hỡi các gia đình Kitô hữu, trong Đức Kitô, hãy trở nên ánh sáng của thế giới, nhờ sự hiệp thông trong sự sống và tình yêu, nhờ hiến thân cho nhau và quảng đại đón nhận con cái. Cha xin các con hằng ngày hãy làm như một ngọn đèn không bị che dấu, nhưng "được đặt trên giá, và… mang ánh sáng lại cho mọi người trong nhà" (Mt 5,15).

 

3. Trên hết mọi sự, các con hãy là "Tin Mừng" cho thiên niên kỉ thứ ba bằng cách trung thành ở lại trong ơn gọi của mình. Dù mới kết hôn hay đã thành hôn nhiều năm rồi, bí tích Hôn nhân tiếp tục là đường lối riêng biệt dành cho các con, trong đường làm môn đệ Chúa Giêsu, góp phần mở rộng Vương quốc của Thiên Chúa và lớn lên trong sự thánh thiện, mà mọi Kitô hữu đều được kêu gọi. Như Công đồng Vatican II lưu ý, “các vợ chồng Kitô hữu, khi chu toàn trách nhiệm vợ chồng và cha mẹ, không ngừng tiến lên trong sự trọn lành riêng của mình và trong sự thánh hoá lẫn nhau" (Hiến chế Vui mừng và Hi vọng, số 48).

Hãy đón nhận trọn vẹn và không ngần ngại tình thương Thiên Chúa đã ban cho các con trong bí tích Hôn nhân, qua đó Người làm cho các con có thể yêu thương người khác (x. 1 Ga 4,19). Hãy kiên vững trong xác tín duy nhất có thể đem lại cho cuộc đời các con một ý nghĩa, sức mạnh và niềm vui: đó là tình thương của Đức Kitô không bao giờ xa lìa các con, giao ước bình an Người kí kết với các con không bao giờ phai nhoà (x. Is 54,10). Thiên Chúa không bao giờ rút lại tiếng gọi và các hồng ân của Người (x. Rm 11,29). Tên các con đã được Thiên Chúa viết trong lòng bàn tay của Người (x. Is 49,16).

 

4. Ân huệ các con nhận được trong ngày thành hôn hằng ở lại với các con theo dòng năm tháng. Nguồn ân sủng đó bắt nguồn từ chính trái tim bị đâm thâu của Đấng Cứu Chuộc. Người đã hi sinh chính mình trên bàn thờ Thập giá vì lợi ích của Hội Thánh, Hiền Thê của Người, Người chấp nhận chết để cứu độ thế giới.

Ân huệ này luôn ở gần nguồn suối ấy: đó là ân huệ tình thương tự hiến hi sinh, một tình thương vừa cho đi vừa tha thứ. Đây là ân huệ tình thương không vị kỉ, biết quên đi vết thương mình đã gánh chịu, một tình thương trung thành cho đến chết, một tình thương tràn đầy sự sống mới. Đó là ân huệ tình thương quảng đại, tin tưởng tất cả, lãnh nhận tất cả, hi vọng tất cả, chịu đựng tất cả, một tình thương không bao giờ hết, một tình thương lớn hơn bất cứ điều gì khác (x. 1 Cr 13,7-8).

Một tình thương như thế không luôn luôn dễ dàng. Cuộc sống hằng ngày đầy dẫy hầm hố, căng thẳng, đau khổ với cả những mệt nhọc. Song trong cuộc hành trình này, các con không đi một mình. Chúa Giêsu luôn có mặt bên cạnh các con, như Người đã ở bên đôi vợ chồng mới cưới tại Cana miền Galilê, vào một thời điểm khó khăn. Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng:  Chúa Cứu Thế luôn ở cạnh các vợ chồng Kitô hữu và trao ban sự giúp đỡ cho họ để, cũng như Người đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình cho Hội Thánh, họ cũng có thể luôn trung thành yêu thương nhau và không ngừng quan tâm đến nhau (x. Hiến chế Vui Mừng và Hi vọng, số 48).

 

5. Các vợ chồng Kitô hữu thân mến, hãy là "Tin Mừng cho thiên niên kỉ thứ ba" bằng một cuộc sống làm chứng có sức thuyết phục và dai bền cho sự thật về gia đình.

Gia đình đặt nền móng trên hôn nhân là một di sản cho nhân loại, một của cải lớn lao vô giá, cần thiết cho sự sống, sự phát triển và tương lai của các dân tộc. Dựa vào kế hoạch tạo dựng được thiết lập từ thuở ban đầu (x. Mt 19,4.8), gia đình là nơi con người, đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1,26), được thụ thai và sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Là ngôi trường đầu tiên hun đúc con người (x. Tông huấn Familiaris Consortio, số 19-27), gia đình không thể không góp phần vào việc xây dựng một "môi trường nhân linh" đích thật (Centisimus Annus, số 39).

Cha đã chăm chú theo dõi kĩ lưỡng các chứng từ chúng con chia sẻ tối hôm nay. Cha rất cám ơn. Các chứng từ này nhắc cha nhớ lại các kinh nghiệm thời linh mục, thời làm Tổng Giám mục Cracovia và trong suốt gần hai mươi lăm năm làm Giáo hoàng của Cha. Như Cha thường nói, tương lai của nhân loại đi ngang qua con đường gia đình (x. Tông huấn Familiaris Consortio, số 86).

Các Gia đình Kitô hữu thân mến, Cha thúc dục các con bày tỏ điều này, qua đời sống gia đình thường ngày: mặc dù có muôn vàn khó khăn và cản trở, con người vẫn có thể sống đời hôn nhân một cách trọn vẹn như là một kinh nghiệm đầy ý nghĩa và như "Tin Mừng" cho những người nam nữ ngày nay. Hãy là những người đi đầu trong Hội Thánh và thế giới. Đây là một trách nhiệm xuất phát từ việc cử hành bí tích hôn nhân, từ chỗ các con là Giáo hội tại gia, và từ sứ mạng hôn nhân của các con, trong tư cách là những tế bào đầu tiên của xã hội (x. Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 11).

 

6. Cuối cùng, các cặp vợ chồng Kitô hữu thân mến, nếu các con ước mong trở thành "Tin Mừng cho thiên niên kỉ thứ ba", thì đừng quên rằng cầu nguyện trong gia đình là con đường vững chắc để luôn hợp nhất trong một lối sống hoà hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Khi  công bố Năm Mân Côi cách đây vài tháng, Cha khuyến khích việc tôn kính Đức Trinh nữ Maria này như là kinh nguyện của gia đình và cho gia đình. Nhờ lần hạt Mân Côi, các gia đình "đặt Chúa Giêsu ở trung tâm gia đình, chia sẻ niềm vui nỗi buồn của Chúa, đặt trong tay Người các nhu cầu và kế hoạch của mình, và đón nhận từ Người niềm hi vọng và sức mạnh để tiếp tục đi tới" (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh nữ Maria, số 42).

Cha phó thác tất cả các con cho Mẹ Maria, Nữ vương các Gia đình. Nguyện xin Mẹ cùng đi và nâng đỡ cuộc sống gia đình của các con. Cha cũng vui mừng loan báo cuộc Họp mặt các gia đình thế giới lần thứ V sẽ được tổ chức tại Valencia, Tây Ban Nha, năm 2006.

Giờ đây, khi ban chúc lành Toà Thánh cho tất cả  các con, Cha để lại cho các con một nhiệm vụ cuối cùng: nhờ ơn Thiên Chúa giúp, các con hãy đặt Tin Mừng làm nguyên lí hướng dẫn gia đình mình, và hãy làm cho gia đình các con trở thành một trang Tin Mừng được viết ra cho thời đại chúng ta!

 

(Ghi chú: Đức Thánh Cha ban Huấn từ này trong Cầu truyền hình giữa Roma và Manila, chiều thứ Bảy 25-1-2003).

 

     

[Home] [Up] [Thư viện] [Sinh hoạt Gp] [Các Giáo phận...] [Nội dung trang web]


cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2005

© 2005  Gia Nhân

Hosted by Web Hosting Công Giáo miễn phí